Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế được thiên nhiên ưu đãi. Phải nói rằng Quảng Ninh đang đứng trước thời cơ: Thiên Thời - Địa Lợi chỉ tiếc là Nhân chưa hòa, nên môi trường đầu tư chẳng những không được cải thiện mà ngày càng tụt hạng.
Thực tế, có những thành quả mà chúng ta đạt được phần nhiều dựa vào yếu tố thiên thời, địa lợi, song nhiều khi chúng ta lại "ngộ nhận" cho đó là thành tích của chính mình, điều đó vô tình che đậy đi những khiếm khuyết từ chính bộ máy mà lẽ ra ta cần nhận thấy và khắc phục. Có quá nhiều mặt trái, trục trặc, sách nhiễu từ chính bộ máy hành chính của chúng ta mà người ta cứ thích "đẻ ra" không nhằm mục đích để phục vụ. Đúng là phải cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, triệt để và điều này càng thuận lợi khi năm 2007 được Chính phủ chọn là năm cải cách hành chính, năm quyết tâm tấn công vào những lỗi của hệ thống, vào thành trì của những tư tưởng, những con người bảo thủ, trì trệ, chỉ biết chăm lo lợi ích riêng của mình mà quên đi lợi ích cộng đồng, lợi ích dân tộc. Kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những người cơ hội, vụ lợi, sách nhiễu... cố tình làm sai hay tự ý "đẻ ra" những quy định không nhằm mục đích phục vụ nhân dân, phải biết sử dụng những con người có năng lực thực sự và có cá tính đối chọi với các biểu hiện tiêu cực. Công việc này không chỉ nói và hô hào,nó rất cần một cuộc cách mạng thực sự, triệt để từ trên xuống dưới. Cán bộ càng cao càng phải minh bạch, công khai; càng phải gương mẫu thực hiện nếu không chẳng bao giờ làm được cả.
Cải cách hành chính - Lúc này hoặc sẽ không bao giờ.