Ai có dịp đến cửa khẩu Móng Cái vào đầu mỗi buổi sáng hằng ngày, sẽ thấy có rất nhiều người Trung Quốc qua cửa khẩu sang các chợ, trung tâm thương mại ở TP Móng Cái để buôn bán.

Mấy lần có dịp đến đây, tôi đều thấy hiện tượng người nước bạn khi ngồi trên xe ôm từ cửa khẩu đến chỗ buôn bán, hiếm ai đội mũ bảo hiểm (ảnh). Trong số những người lái xe ôm ở đây (do Ban Quản lý cửa khẩu quản lý và cả những người chở khách tự do) cũng chẳng có mấy ai đưa mũ bảo hiểm cho khách cả, mặc dù người lái xe nào cũng có mũ dành cho khách. Có lẽ do quãng đường từ cửa khẩu đến các chợ, trung tâm thương mại vắng bóng CSGT hoặc là mới sáng sớm các lực lượng chức năng này chưa đi làm, nên quy định đội mũ bảo hiểm và an toàn giao thông ở đây chưa được thực hiện nghiêm túc chăng?
Thiết nghĩ, ngoài ý thức “nhập gia phải tuỳ tục” của khách, thì các lực lượng chức năng, BQL Cửa khẩu và cả những người lái xe ôm cũng phải tuyên truyền, nhắc nhở để khách nước ngoài thực hiện nghiêm túc luật lệ giao thông của nước ta.