Một lần đi cùng các cô giáo Phân hiệu Hà Loan (Trường THCS Cộng Hoà, TX Cẩm Phả) thấy công việc hàng ngày đến với học sinh của các cô thật vất vả, thậm chí nguy hiểm.

Những buổi đến trường của các cô giống như những buổi đi làm đồng của nông dân vì thường xuyên phải đi ủng, bởi đường từ Trường sang Phân hiệu ở đảo Hà Loan phải đi qua con sông rộng khoảng 2km, bùn ngập ngang bắp chân, những bãi đá hà lởm chởm.

Qua sông rồi lại qua rừng, vì thế nhiều hôm trời không mưa các cô vẫn phải mặc áo mưa vì sợ cành cây cào rách áo.

Những ngày bình thường có thể sang sông trên con đò mong manh, những hôm trời mưa gió thì rất nguy hiểm vì đò không được trang bị phao cứu sinh.


Thế nhưng những buổi học ở Phân hiệu vẫn đều đặn dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, có lớp học chỉ có 1 học sinh phải học ghép.
Học sinh cũng như hiểu được tấm lòng của các cô giáo, năm học 2007-2008, Phân hiệu không có học sinh yếu kém, có tới 50% học sinh giỏi.