Nhức nhối nạn bán hàng rong ở các khu du lịch

Mới đây, có dịp qua khu du lịch Bãi Cháy (TP Hạ Long), tình cờ tôi chứng kiến một cảnh có thể nói là rất khó coi diễn ra ngay trước cổng khách sạn Mithrin: Khoảng hơn 10 người bán hàng rong tập trung “bao vây” một nhóm du khách nước ngoài mời họ mua hàng với một sự “nhiệt tình” quá mức. Những chiếc áo có in dòng chữ “HaLong VietNam”, những món hàng thủ công mỹ nghệ và đồ trang sức được “dí” tận tay với tất cả sự thô bạo.

Lúc đầu, khách cảm thấy bắt mắt trước các món hàng lạ nên đưa mắt nhìn. Nhưng rồi, do bị đeo bám dai dẳng quá, những du khách này chỉ còn biết đối phó bằng cách mạnh ai người nấy “no”, “no” liên tục để tránh sự “bao vây” của họ. Tình trạng này còn diễn ra ở nhiều nơi khác như Bến tầu du lịch, bãi biển, khu chợ đêm… Và những du khách tội nghiệp không biết làm gì hơn là vừa lắc đầu quầy quậy vừa cố gắng chạy để thoát khỏi sự “truy đuổi” của đội quân này. Việc đeo bám khách du lịch như vậy không phải mới xảy ra, mà đã có từ nhiều năm nay. Các cơ quan chức năng của TP Hạ Long cũng đã nhiều lần ra tay chấn chỉnh. Nhưng chỉ sau một thời gian, nạn bán hàng rong đeo bám du khách “đâu lại vào đó”. Liệu có biện pháp nào hay hơn thay cho cách làm “truyền thống” lâu nay là thỉnh thoảng lại ra quân chấn chỉnh mỗi khi tái xuất hiện nạn này?

Nên chăng, ngành Du lịch quy định những khu vực được bán hàng rong; trực tiếp quản lý, buộc những người bán hàng rong phải đăng ký nếu muốn bán hàng, cam kết không bán phá giá. Ngành cũng nên đào tạo, tuyên truyền cho họ biết lợi ích của việc bán hàng văn minh, lịch sự bởi nó không làm xấu đi hình ảnh Hạ Long trong mắt du khách, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của chính họ khi du khách không còn muốn quay lại

Cùng chuyên mục