Bình thường, ai cũng thích được nhất, thế nhưng có những cái nhất chẳng ai muốn cả. Như ở phường Mông Dương hiện đang giữ nhiều ‘’cái nhất” của thị xã Cẩm Phả mà vì nó, bà con ở đây phát... nhức đầu?
Đầu tiên phải kể đến đoạn quốc lộ xấu nhất; đó là đoạn quốc lộ chạy qua địa bàn phường, kéo dài khoảng 5 km, từ khu 3 đến khu 8. Dù là trời nắng, trên đoạn đường này vẫn dễ dàng gặp những vũng nước lưu cữu trong các ổ gà, ổ voi, hậu quả của hàng ngàn chuyến xe kéo moóc, chở khách và xe chở than của 5-6 công ty, xí nghiệp khai thác than trên địa bàn chạy qua chạy lại liên tục. Lượng xe trọng tải lớn, chạy với tần suất cao như vậy, không chỉ khiến con đường như bị băm nát mà còn giúp cho nó được lọt vào top đoạn đường quốc lộ bụi nhất thị xã Cẩm Phả. Là con đường nhiều bụi, nên xem ra việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở Mông Dương dễ dàng hơn các nơi khác khá nhiều (để tránh bụi mà?). Nếu bạn cố tình không đội mũ bảo hiểm thì hậu quả rõ ràng ngay, một lớp bụi đen phủ kín mặt, khi đó ‘’dù bạn không cao cũng khiến cho người khác phải ngước nhìn’’bởi bạn giống như một người đến từ Châu Phi vậy. Kế đến phải kể đến con đường từ khu 8 vào Đồng Mỏ (khu 10). Con đường này đứng đầu danh sách đường tỉnh lộ xấu nhất; quãng đường chỉ khoảng 12 km mà đi ô tô mất gần... tiếng rưỡi đồng hồ (có thể còn hơn nếu gặp sự cố ngang đường).
Đó là giao thông, còn các mặt cơ sở hạ tầng khác thì sao? Năm 2004, phường Mông Dương đứng đầu danh sách của TX Cẩm Phả về công tác xoá nhà tạm (54 nhà), thì chỉ riêng khu Đồng Mỏ đã có 32 cái. Nói vậy nghĩa là khu Đồng Mỏ của Mông Dương là khu phố nghèo nhất, có nhiều nhà tranh tre nhất thị xã Cẩm Phả. Cũng năm 2004, Công an phường Mông Dương phối hợp với Phòng Giáo dục thị xã đã tổ chức lớp xoá mù chữ cho 85 người lứa tuổi từ 18-35ở Đồng Mỏ; như vậy, Đồng Mỏ cũng là nơi có số người mù chữ nhiều nhất ở TX Cẩm Phả.
Nghèo dẫn đến thất học và thất học thì sinh đẻ không theo kế hoạch, rồi lại nghèo - cái vòng luẩn quẩn ấy thật đúng với Đồng Mỏ. Anh Triệu Quý S, một người dân ở Đồng Mỏ, đã đạt ‘’kỳ tích’’ mà có lẽ giới mày râu ở Cẩm Phả không ai dám bắt chước; hiện nay đang ở tuổi 40 nhưng anh S đã là bố của 11 đứa con...
Mông Dương còn một cái nhất nữa là sự ô nhiễm nước sông, nhưng may thay, từ 2005-2007, nhờ ngành Than đã chịu chi gần 60 tỷ đồng cho việc nạo vét và xây 8 km kè chắn nên con sông này thoát khỏi danh sách dòng sông ô nhiễm nhất thị xã. Cũng trong những năm này, cũng nhờ sự cố gắng của Sở Điện lực và thị xã Cẩm Phả mà điện lưới ở Mông Dương được cải tạo rõ rệt. Nếu không Mông Dương còn thêm một cái nhất nữa là có nhiều cột điện xiêu vẹo nhất...
Hy vọng, trong những năm tới, những cái nhất oái oăm này sẽ được loại trừ dần, còn trước mắt nó vẫn là chuyện đau đầu của cán bộ phường Mông Dương.