Những điều trông thấy mà sao xót lòng...!

Bạn đọc có nhận ra các bức ảnh “con đê đất” mà chúng tôi chụp ở đâu? Đấy là quảng trường 12-11 ở giữa lòng thị xã Cẩm Phả.

Vào năm 2006, ngành Than đã bỏ tiền xây dựng. Công trình được gắn biển chào mừng “70 năm Ngày truyền thống công nhân ngành Than” nhưng chỉ sau một buổi tối mít tinh kỷ niệm, có truyền hình trực tiếp, rất hoành tráng, thì gần như người ta đã bỏ hoang quảng trường này. Núi đã lở loét phơi bày hết cái “giả núi”. Cây không còn lá mà èo uột, chết mòn. Gạch lát đá vỡ, để lộ nhiều mảng đất nham nhở. Quảng trường thành nơi... phóng uế, nơi trông giữ xe cho các đám cưới.

Chưa nói đến những xấu xí trong thiết kế, những tồi tệ về chất lượng xây dựng, chỉ nhác trông vào quảng trường thôi, ai cũng thấy phiền lòng! “Quảng trường 12-11” mà thế ư? Nếu vậy, thì nên dỡ bỏ bia đá ghi tên “chào mừng” để khỏi ảnh hưởng đến tâm linh thợ mỏ!

Những điều trông thấy mà sao xót lòng...! ảnh 1

Cùng chuyên mục