Những ngôi nhà chờ... tử thần

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Nhà máy xi măng Cẩm Phả đi vào hoạt động để cho ra tấn xi măng đầu tiên. Nhưng việc Nhà máy xi măng đi vào hoạt động lại trở thành nỗi lo của các cán bộ phường Quang Hanh - TX Cẩm Phả, khi vẫn còn nhiều hộ dân sống dưới gầm tuyến băng tải đá của nhà máy.

Những ngôi nhà này nằm trong phạm vi mất an toàn, mà theo cán bộ địa chính của phường thì “nó nằm trong diện giải phóng mặt bằng của thị xã cho hoạt động tuyến băng tải đá của nhà máy, và các hộ đó đã nhận tiền bồi thường”.

Vào giữa năm 2007, đã có 1 vụ đổ cầu tải băng của Nhà máy xi măng vào vườn nhà anh L. ở tổ 81 - phường Cẩm Thạch (nơi cũng có đường băng tải đi qua) làm sập căn bếp nhà anh, còn vợ anh bị thương nhẹ. Như vậy Nhà máy chưa đi vào hoạt động mà tử thần đã đến “hỏi thăm”. Vậy khi Nhà máy đi vào sản xuất kèm theo là những tiếng động và lượng bụi lớn thì ai dám đảm bảo rằng sẽ có cuộc sống bình yên dưới gầm cầu băng tải đá của Nhà máy? Những ngôi nhà nguy hiểm đó nằm rải rác từ khu 5 đến khu 7 của phường, phần lớn chưa được tháo dỡ, dù đã được đền bù theo giá của Nhà nước. Có những ngôi nhà chủ nhân vẫn hiện diện trong đó như không có chuyện gì xảy ra. Gia đình ông V. khi chính quyền đến yêu cầu bàn giao mặt bằng thì ông trả lời “Tôi mượn tạm ngôi nhà cấp 4 này để ở đến hết năm 2008”. Còn gia đình ông D. lại đưa ra lý do khác “Chưa được tuổi thì không làm nhà”. Đó là những lý do khó chấp nhận được! Có lẽ nào chủ nhân của những ngôi nhà này lại sợ tai họa từ đâu đâu đem đến mà không sợ tai hoạ ngay trên đầu mình...?

Không biết phường Quang Hanh sẽ xử lý với những ngôi nhà đang chờ tử thần đến hỏi thăm đó như thế nào?

Cùng chuyên mục