Niềm vui và trách nhiệm

Hơn 20 năm gắn bó với Báo Quảng Ninh, luôn được cùng sẻ chia niềm vui và cả những nỗi niềm lo toan của CBPV của báo Đảng tỉnh nhà trước các sự kiện trọng đại của tỉnh cũng như của đất nước. Bởi trong những ngày đó, cả tập thể CBPV cùng đều phải lo toan, tính toán phân công PV làm như thế nào để phản ánh nhanh nhất, chính xác nhất các sự kiện quan trọng đến với bạn đọc trên số báo ra ngay buổi sáng hôm sau đó.

Với tôi trong suốt 20 năm qua cũng đã được chứng kiến những bước bứt phá của Báo Quảng Ninh, nhất là những năm đầu của thế kỷ XXI này, những người làm Báo Quảng Ninh đã tạo ra nhiều bứt phá về cập nhật thông tin, về công nghệ làm báo hiện đại và tăng được số lượng báo phát hành hàng ngày. Báo Quảng Ninh điện tử khai trương đã cùng với báo in đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Vì thế, khi đi đến đâu công tác hoặc đi làm một việc gì đó... nếu thấy có những chuyện hay, việc làm tốt là tôi tò mò tìm hiểu. Càng tìm hiểu, càng tích luỹ kiến thức thì lại càng thấy bổ ích thiết thực cho mình để viết ra tác phẩm báo chí hay. Đồng thời với sự phát triển của công nghệ thông tin quả thực là thuận lợi cho việc làm báo: đưa được tin nhanh về Toà soạn, tiết kiệm được thời gian cùng rất nhiều tiện ích khác phục vụ cho bài báo được hoàn thành.

Khoảng đầu tháng 10 năm 2008, tôi đi cùng đoàn của Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều ủng hộ CBGV các huyện vùng lũ vào ngày thứ bảy, đến Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên, có đoàn CBCN Tổ hợp in Hồng Sơn từ TP Hạ Long ra tặng vở viết cho học sinh, rồi Phòng GD-ĐT huyện Yên Hưng ra, anh Trưởng phòng GD-ĐT huyện nói: - Giá như có các nhà báo ở đây để ghi nhận tấm lòng của các đồng nghiệp, của các anh, các chị với giáo viên và học sinh vùng lũ thì quý quá. Tôi đã ghi chép các tài liệu cần thiết và chụp ảnh và hôm sau gửi tin, ảnh đến Toà soạn, sáng thứ hai, báo phát hành, khi đọc được tin đó, anh Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tiên Yên gọi điện trách Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Triều: - Có nhà báo đi đến cùng mà anh không nói...

Có một lần khác, khoảng gần 15 giờ chiều, tôi đến UBND xã Kim Sơn (Đông Triều) làm việc, được anh Trưởng Công an xã nói là đang phải chuẩn bị cùng Chủ tịch UBND xã đi sang thôn Nhuệ Hổ tặng giấy khen cho 3 thanh niên đã dũng cảm ngăn chặn được hành vi giết người... Anh Trưởng Công an xã nói: - Giá như có nhà báo đến thì tốt quá. Tôi nói vui: -Bây giờ mới gọi nhà báo thì phải hoãn trao thưởng để chờ sao? Anh buồn xỉu, thấy vậy, tôi đành động viên anh là để tôi làm thử nhà báo xem ra sao và anh đồng ý rủ tôi đi cùng. Nắm nội dung sự việc, cuối buổi chiều hôm đó, tôi chuyển ngay tin đó về Toà soạn bằng Email, nhận được bản tin đó, ngay buổi tối báo Quảng Ninh điện tử đưa trên chuyên mục An ninh - Trật tự và báo in ngày hôm sau đã đăng ngay tin đó. Hôm sau, báo phát hành vào Chi bộ thôn, ông Bí thư Chi bộ phấn khởi mang tờ báo ra cho mọi người đọc. Mọi người khen: -Nhà báo họ nhanh thật, không biết họ đến thôn lúc nào, thôn ta cũng tự hào có 3 cháu dũng cảm được Chủ tịch xã khen và thưởng cả tiền nữa, lại còn được lên báo, vinh dự cho thôn ta quá.

Hoặc lần đưa tin Chủ tịch UBND thị trấn Mạo Khê cũng ở huyện Đông Triều khen thưởng cụ già 70 tuổi ở khu phố Vĩnh Hoà đã dũng cảm bắt cướp, sau khi báo Quảng Ninh điện tử đưa tin đã có nhiều báo điện tử trong nước sử dụng lại tin đó của báo Quảng Ninh đã tạo ra niềm vui cho mọi người, có tác dụng kích thích phong trào quần chúng bảo vệ an ninh ở địa phương được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả xã hội. Rất nhiều những bài báo viết về truyền thống lịch sử cách mạng của các địa phương trên chuyên mục “Đất Quảng Ninh - Người Quảng Ninh” đều mang lại những niềm tự hào của người dân vùng đất ấy để rồi trong mỗi người đều có trách nhiệm hơn cùng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - cách mạng đó cho thế hệ sau.

Những việc làm tốt của cá nhân, cách làm hay của cơ sở, của doanh nghiệp trong thời kỳ CNH-HĐH để hội nhập kinh tế thế giới được biểu dương và tôn vinh trên báo Quảng Ninh đã mang lại niềm vui cho mỗi người, cho mỗi vùng đất đó và cũng là niềm vui của những người làm báo của tỉnh ta. Ở đó, có cả 1 tập thể CBPV của Báo cùng tâm huyết với nghề để cùng xử lý và đưa được những thông tin ban đầu của chúng tôi chuyển đến lên trang báo hàng ngày phục vụ bạn đọc kịp thời. Do không công tác trong lĩnh vực kinh tế, tôi luôn trăn trở làm thế nào để tuyên truyền kinh tế được đúng và trúng. Bởi tuyên truyền kinh tế chỉ “sai một ly - đi một dặm”. Vì phát triển kinh tế định hướng XHCN trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH là vấn đề mới, chưa có trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới. Song có được sự định hướng của Ban Biên tập, sự bàn bạc trao đổi thân tình, thậm chí có cả tranh luận gay gắt để cùng đi đến mấu chốt vấn đề của các thế hệ phóng viên Toà soạn đã giúp tôi từng bước tiếp cận và có những tác phẩm báo chí tuyên truyền kinh tế đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền của báo và bạn đọc. 

Và để tạo được niềm vui chung cho mọi người, tôi cũng luôn xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với báo Đảng - kênh thông tin nhanh nhất tình hình KT-XH của tỉnh Quảng Ninh liên tục đổi mới và phát triển...

Cùng chuyên mục