Ngày 16 và 17-12 vừa qua, triều cường lại dâng lên như nó đã từng dâng lên trước đó một tháng, làm ngập mấy chục ha cánh đồng trồng lúa xã Đồng Rui (huyện Tiên Yên).
Triều cường dâng đến đâu, bà con nông dân có nguy cơ tái nghèo đến đấy; các cánh đồng bị triều cường làm ngập mặn chỉ còn cách là bỏ hoang, ngay cả cỏ cũng khó mà mọc được. Người trồng lúa thì thất thu, bởi “một đợt triều cường cũng đủ làm hỏng 3 vụ lúa, huống chi nó lại xuất hiện đều đặn thế này”. Còn các hộ nuôi cá nước ngọt thì đành ngậm ngùi nhìn cá nhiễm mặn mà chết. Ngay cả các hộ nuôi vịt cũng lao đao; tuy đàn vịt vẫn bơi tung tăng trên hồ nước bị nhiễm mặn, nhưng sản lượng trứng thì rất giảm sút. Anh Phạm Hữu Cường, ở thôn 4, xã Đồng Rui, là ông chủ của hơn 2.000 con vịt, than thở: “Trước đây mỗi ngày tôi thu được khoảng 1.500 quả trứng vịt, nhưng nay chỉ được 500 quả...”.
Khổ một nỗi, biết vậy nhưng bà con cũng chỉ “kêu trời” mà thôi; vì đường đê bao quanh xã dài đến 30km. Mà như một cán bộ thuỷ lợi xã Đồng Rui cho biết thì “nếu xây dựng lại đường đê kiên cố để tránh triều cường, tổng chi phí khoảng... 200 tỷ đồng!”...
Không biết tình trạng này liệu sẽ khắc phục sao đây? - Bà con nông dân xã Đồng Rui đang ngóng đợi tỉnh và huyện tìm phương sách giải quyết!