Năm 1992, tôi mua một mảnh đất của ông Lưu Đức Tu, tại thôn 6, xã Hà An, huyện Yên Hưng. Sau khi đóng thuế chuyển nhượng đất cho cán bộ xã, tôi xây nhà ở và đóng thuế nhà đất đầy đủ từ năm 1992 đến nay. Từ bấy đến nay, hàng năm tôi đều lên xã hỏi về việc làm bìa đỏ và đều được cán bộ địa chính trả lời ''bao giờ có đợt mới làm''.
Cách đây 4 năm, tôi lại lên xã và gặp anh Tuấn, cán bộ địa chính để mua hồ sơ chuyển nhượng theo mẫu. Hai tháng sau, khi gặp lại, anh Tuấn bất ngờ đưa cho tôi sổ đỏ mang tên ông Lưu Đức Tu, người bán đất cho tôi. Anh Tuấn nói: Diện tích trong sổ đỏ đã được cấp và diện tích hiện nay gia đình tôi đang sử dụng chênh lệch nên không làm chuyển nhượng được... Và cứ thế, mấy năm nay tôi vẫn lên xã hỏi, nhưng đều không có kết quả. Có lần tôi lên gặp anh Tuấn và hỏi có làm được sổ đỏ cho tôi không thì anh ấy bảo: “Kể cả ông giời cũng không làm được!”.
Tại cuộc họp thôn, tôi hỏi đồng chỉ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, anh Sơn nói sẽ giải trình lên huyện xem sao! Tại cuộc họp tổng kết cuối năm của xã vừa qua, một cán bộ xã phát biểu trước nhân dân: Những người chưa được cấp giấy quyền sử dụng đất là do diện tích không rõ ràng. Đầu tháng 12-2007, tôi lại lên gặp anh Tuấn hỏi và trình bày là tôi có nguyện vọng làm sổ đỏ theo diện tích đóng thuế từ năm 1993 đến nay, anh Tuấn nói: “Cô thì có cái quyền gì mà hỏi, ai mà không phải đóng thuế?”.
Tôi trình bày câu chuyện của mình, đề nghị các cơ quan chức năng cho biết như cách nói của cán bộ địa chính xã Hà An, thì đến bao giờ tôi được nhận sổ đỏ? Tại sao người bán đất cho tôi đã có bìa đỏ từ năm 1991 mà xã Hà An lại không giao cho họ, để năm 1992 khi tôi mua đất, ông Tu có căn cứ làm thủ tục chuyển nhượng cho tôi?