“Phố bụi”

Ông L. ở khu phố 1A, phường Quang Hanh (Cẩm Phả), mấy hôm nay hết đi ra lại đi vào. Người ta vẫn bảo “nhà mặt phố, bố làm quan”, nhà ông bám đường hẳn hoi nhưng rao bán suốt thời gian dài mà chẳng “ma” nào hỏi tới… Cũng nào phải do đất nhà ông không có giấy tờ, hay đang có tranh chấp gì. Nguyên do nói ra chẳng mấy ai tin, lại chính là vì cái sự ‘’bám đường’’ ấy của ngôi nhà. Người ta bảo mua nhà ông để mà... hứng bụi à?

Quả đúng thế thật! Kể từ sau ngày 1-7-2007 khi lệnh cấm xe tải chở than chạy dọc tuyến quốc lộ được ban hành, thì con đường trước nhà ông có thể nói là con đường bụi nhất thị xã, vì nó trở thành đường chở than chuyên dụng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Con đường chở than chuyên dụng này chạy ngang qua tuyến quốc lộ, cùng với tuyến quốc lộ chia khu phố ra làm 4 phần, nên bụi được ‘’phân phối’’ đủ từ trong ra ngoài. Đã thế, án ngữ phía đông là đường băng tải đá của Nhà máy xi măng Cẩm Phả, phía tây là khu vực sản xuất than của khu Máng ga Tây Khe Sim +7... Tất cả cùng ‘’chung sức’’ tung bụi vào khu phố 1A này cả ngày lẫn đêm, đảm bảo cho 100% các hộ trong khu phố nhà nhà có bụi, người người được hít bụi...

Người dân từ bao lâu nay kêu trời đã nhiều, nhưng ông trời vẫn im thin thít, vì trên trời cũng đầy bụi!.

Cùng chuyên mục