Nằm giữa trung tâm TP Hạ Long (Quảng Ninh), có một khu phố đã 12 năm cư dân ở đây không có đường đi. Xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ phải lấy "vỉa hè làm đường", còn đường đang biến thành nhà xưởng, vườn cây lưu niên, cống thoát nước và bãi rác...
Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Quý sốt sắng dẫn chúng tôi đi một vòng quanh khu phố này. Nếu không có sự giới thiệu của ông trưởng tổ dân thì ban đầu chúng tôi khó lòng nhận ra đây là một con đường bởi diện tích để làm đường đã biến thành vườn cây lưu niên (ảnh); một số cây ở đây đã cao vượt quá đầu người lớn, thậm chí cuối con đường ai đó đã thản nhiên xây một ngôi nhà khá chắc chắn để làm xưởng gỗ. Nước thải từ các hộ dân đổ ra đường tạo thành những rãnh nước đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Vì không có cống thoát nước nên những ô đất chủ nhân chưa kịp xây biến thành ao chứa rác, nước thải làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân nơi đây. Ngay cạnh nhà ông Vi Xuân Đắc, ở tổ 4 khu 6 là một chiếc ao tù đầy rác thải nước bẩn, ông cho biết cứ mỗi khi trời mưa, nước bẩn ngập lên tận cửa nhà, ruồi muỗi, mùi ô nhiễm bốc lên không thể chịu nổi. Vì là đất chung để làm đường không ai quản lý nên một số chỗ còn biến thành điểm tập kết hàng bãi thải của các bà đồng nát. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó có thể hình dung là ngay giữa TP Hạ Long lại có một khu phố bẩn đến thế.
Ông Lê Thái Quý cho chúng tôi xem một tập biên lai thu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng của UBND TP Hạ Long và cho biết: Từ năm 1994, UBND TP HạLong đã tổ chức việc thông báo giao đất và thu tiền, trong đó có khoản tiền hạ tầng cơ sở là 19.200.000đ (bao gồm tiền làm đường, cống thoát nước). Nhưng đã 12 năm trôi qua, không biết vì lý do gì mà thành phố không hoàn thiện nốt cơ sở hạ tầng cho dân. Đã nhiều lần khu phố đề nghị lên các cấp thẩm quyền nhưng lần nào cũng được nghe lời hứa: Đang khảo sát, sắp sửa làm rồi cứ yên tâm chờ. Vậy là trên 100 hộ dân ở đây đã “yên tâm” chờ 12 năm rồi và chắc chắn vẫn còn phải tiếp tục chờ vì cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy UBND TP Hạ Long có một động thái đảm bảo sẽ có đường cho dân đi trong năm 2006 này. Theo ông Lê Thái Quý cho biết, UBND phường Hồng Hải cũng đã có đưa ra phương án nhà nước và nhân dân cùng làm. Các hộ dân đóng góp 50% kinh phí làm đường, phần còn lại là phường nhưng các hộ dân không chấp nhận vì họ đã nộp tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng rồi, không có lý gì lại phải nộp tiền lần nữa. Thiết nghĩ, việc xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu dân cư cần phải được tiến hành đồng bộ, việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường, điện, nước phải đi trước một bước, tránh tình trạng “gạo vo rồi nhưng nồi chưa có”, dẫn đến tình trạng các hộ dân tự xây dựng tùy tiện, nhôm nhoam mất mỹ quan đô thị như ở khu phố nói trên.