Những ngày qua, Báo Quảng Ninh nhận được nhiều thư của bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước gửi về chia sẻ nỗi đau cùng đồng bào vùng lũ Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên. Trong số đó, có rất nhiều thư của những người đang học tập, sinh sống, làm việc ở nước ngoài.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
Tôi rất buồn khi biết tin thị trấn Tiên Yên chìm trong nước lũ. Nay cơn lũ đã qua đi nhưng còn để lại bao nỗi đau thương mất mát. Là một người con Tiên Yên xa quê hương tôi thấy thật buồn, đau lòng, tôi nhờ Báo Quảng Ninh chuyển lời chia sẻ đau thương của tôi đến với đồng bào vùng lũ, đặc biệt là những người bạn bè, hàng xóm thân yêu của tôi đang sống tại phố Quang Trung, thị trấn Tiên Yên.
Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ninh
TK: 934020000113, Kho bạc Nhà Nước tỉnh Quảng Ninh
Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh
Hoàng Xuân Hương, Oslo, Na Uy (huonghai2307@yahoo.com)
Thị trấn Tiên Yên những ngày bị mưa lũ.
Đã mấy ngày cơn lũ đi qua, đồng bào Tiên yên, Ba Chẽ, Bình Liêu vẫn đang phải gồng mình để khắc phục hậu quả. Hơn lúc nào hết, bà con vùng lũ rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng. Hiện chúng tôi - những sinh viên đang du học ở Trung Quốc đã quyên góp ít tiền để gửi về quê ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Ninh. Tuy số tiền không lớn nhưng là tâm lòng của những người con Việt Nam xa quê hương chia sẻ cùng đồng bào gặp khó khăn. Mong rằng Báo Quảng Ninh sẽ là cầu nối giúp những người con xa quê hương như chúng tôi chia sẻ niềm đau với đồng bào.
Nguyễn Quốc Dũng, Bắc Kinh- Trung Quốc (boycodoon1980@yahoo.com)
Thật là khủng khiếp quá! Một cơn lũ đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình nghèo của 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ. Được xem hình ảnh PV Báo Quảng Ninh chụp, được nhìn thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh quyên góp ủng hộ thật là cảm động. Sáng nay, mẹ con tôi cũng ra bưu điện gửi ít quần áo và vài trăm nghìn đồng cho các hộ nghèo bị nước cuốn trôi. Số tiền không nhiều nhưng đó là thể hiện tình cảm của người con Quảng Ninh đối với vùng bị lũ bão.
Lê Diệu Thúy, phường Quang Trung, Uông Bí (dieuthuyqn@yahoo.com)
Hôm nay lên mạng tôi mới thấy Quảng Ninh bị thiệt hại nặng quá. Nhìn chùm ảnh thật đau thương và xót xa. Không biết đến bao giờ các địa phương này mới khắc phục hậu quả? Thiết nghĩ ngay bây giờ, mọi người dân, các cơ quan, đơn vị, bà con Việt kiều hãy mở rộng vòng tay chia sẻ những khó khăn mà người dân vùng lũ đang gặp phải. Qua Báo Quảng Ninh, chúng tôi xin gửi lời chia sẻ đến gia đình bị thiệt hại, và mai mốt chúng tôi sẽ đến tận nơi giúp đỡ.
Hoang Van Vuong, Số 43, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Ha Noi (vuonghoang@gmail.com)
Tiên Yên thật là thương tâm! Là người con của Tiên Yên, tôi vô cùng chia sẻ nỗi mất mát của người dân thị trấn Tiên Yên, có lẽ đây là trận lũ lịch sử lớn nhất từ trước đến nay tại đây, các bạn hãy cố lên nhé. Tôi cám ơn Báo Quảng Ninh đã thông tin kịp thời đến bạn đọc, những người con Quảng Ninh xa quê hương những hình ảnh trung thực, cập nhật để chúng tôi biết được tình hình quê nhà thế nào. Qua Báo Quảng Ninh tôi đã biết được thông tin gia đình mình, rất may gia đình tôi không sao. Nghe thông tin Tiên Yên bị lũ, nhưng ở xa không liên lạc được về nhà do mạng viễn thông bị đứt, song nhờ Báo Quảng Ninh điện tử tôi đã biết tình hình ở quê nhà.
Hoàng Hoài Linh, Cầu Giấy, Hà Nội (linhhoaihoai@yahoo.com)
Khi được xem những hình ảnh qua Báo Quảng Ninh chúng tôi - những người con đất mỏ sống xa quê thấy thật thương và đau lòng. Đường phố điêu tàn, nhà cửa, tài sản trôi theo lũ. Ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, mong các bạn hãy gượng dậy sau cơn lũ để ổn định cuộc sống.
Hoàng Trung Dũng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (dung@yahoo.com.vn)
Bão lũ đã làm các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên trở nên hoang tàn. Không biết giờ đây cuộc sống của họ ra sao khi nhiều người vẫn phải ở ngoài trời, cả huyện như vậy liệu có đủ lương thực để lo cuộc sống hàng ngày? Thiết nghĩ Báo Quảng Ninh cần mở một địa chỉ để tiếp nhận những quà, hàng hóa, tiền... của những tấm lòng hảo tâm gửi đến. Tôi sẵn sàng trích 3 ngày lương để ủng hộ đồng bào.
Khổng Văn Tấn, quận Kiến An, Hải Phòng (tanhp@vnn.vn)
>>Khắc phục hậu quả cơn bão số 6
>>Lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh về vận động nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra
>>Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 6
>>Tiên Yên: 2 ngày sau lũ lớn
>>Ngành GTVT: Khắc phục sạt lở, trôi mặt đường đảm bảo giao thông quốc lộ 18C
>>Cần lắm những tấm lòng sẻ chia
>>Gần 180 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ
>>Khắc phục hậu quả lũ lụt
>>Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Chẽ, Tiên Yên
>>Thăm và hỗ trợ những nạn nhân do trận mưa lũ ở Bình Liêu
>>3 huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên bị nước lũ cô lập hoàn toàn