Sẽ quá muộn nếu không được trùng tu

Đình Phong Cốc (thuộc xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng) được xây dựng vào thế kỷ XVII, được coi là đi tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu cho kiến trúc đình làng Việt Nam thế kỷ XVII ở Quảng Ninh. Đình đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1988.

Điều đáng nói là năm 1996, đình đã được đầu tư kinh phí trùng tu nhưng do nguồn kinh phí có hạn nên người ta đã tận dụng ngói cũ để lợp, và chỉ một thời gian, nó đã bị xô lệch, gây dột khiến nhiều cấu kiện gỗ, cấu kiện điêu khắc của đình bị hư hỏng nặng. Trước tình trạng này, cuối năm 2004, UBND huyện Yên Hưng đã huy động kinh phí đóng góp của nhân dân địa phương để khắc phục, nhưng nhìn chung không cải thiện được là bao. Hiện tại ngôi đình đang bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt phần gỗ qua quá trình bị ngấm nước đã bị mục, ruỗng, có nguy cơ sập. Một số cột đình, được coi là các cấu kiện gỗ chắc chắn nhất, hiện cũng bị thấm nước, cột ngoài cùng gian thứ ba của tiền đình đã nứt vỡ và mục. Phần ngói ở hai điểm thờ cúng bên trong hậu cung bị thủng nhiều mảng to, mỗi khi mưa, nước chảy thành dòng xuống các bát hương và tượng thờ. Để chống dột, UBND xã Phong Cốc đã lót tấm tôn dưới lớp ngói, tạo hệ thống ống dẫn nước ra ngoài, trông vừa rất tạm bợ, sập sệ mà không hiệu quả, dù trời mưa nhỏ thì nước vẫn thấm ướt khắp nơi...

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần quan tâm đầu tư, trùng tu ngôi đình trước khi quá muộn!

Cùng chuyên mục