Khi năm học kết thúc cũng là lúc một mùa hè bắt đầu với các em học sinh. Các địa phương trong toàn tỉnh đang phát động Tháng hành động vì trẻ em, triển khai hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, hứa hẹn một mùa hè với nhiều hoạt động vui chơi lý thú, bổ ích.
Song, thật đáng buồn khi các hoạt động chưa kịp diễn ra thì chỉ trong vòng 3 ngày cuối tháng 5, đã có 3 học sinh bị chết đuối trên địa bàn toàn tỉnh. Đó là ngày 28-5, tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) xảy ra vụ tai nạn chết đuối thương tâm, cướp đi sinh mạng của em Nguyễn Thành Duy và Ngô Đức Minh, đều học lớp 5A trường Tiểu học Bãi Cháy. Chuyện xảy ra khi 7 học sinh lớp 5A rủ nhau đi tắm biển và 4 em bị sa xuống bãi cát lún ngập nước, không nhấc chân lên được. Những người dân gần đó chỉ kịp cứu được 2 em. Và ngày 30-5, một nhóm học sinh rủ nhau ra cầu ngầm Tiên Yên (huyện Tiên Yên) tắm. Trong lúc nô đùa, một em trong nhóm, tên là Dương Xuân Hiệp, sinh năm 1990, đang học tại trường Chí Đức (Hà Nội), trượt chân bị cuốn vào dòng nước xoáy. Do nước chảy xiết, trời tối, nên mọi người đã không cứu được em...
Có thể nói tai nạn thương tích ở trẻ em nhiều năm nay đã trở thành vấn đề nhức nhối. Trẻ bị tai nạn dẫn đến bị thương hoặc tử vong chủ yếu là do ngã, đuối nước và tai nạn giao thông. Trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đăng tải những trường hợp trẻ em bị tai nạn ở hầu hết cácđịa phương, từ nông thôn đến thành thị. Đối với Quảng Ninh, theo số liệu thống kê của năm 2006, đã có gần 100 vụ tai nạn thương tích, với hơn 100 trẻ em bị nạn, có 15 em tử vong. Trong đó, có 16 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 em, 15 vụ đuối nước làm chết 13 em...
Hằng ngày, hàng trăm người vẫn đến tắm biển ở khu vực bến phà Bãi Cháy (cũ) bất chấp nguy hiểm rình rập...
Nhiều người còn nhớ vụ đuối nước ở Hoành Bồ mùa hè năm 2006 làm 3 trẻ tử vong. Hay xót xa hơn là trường hợp của hai anh em ruột Phan Thanh Thắng và Phan Thanh Chiến ở khu 5, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long bị chết đuối ngay tại moong nước trước cửa nhà. Khi ấy, Thắng mới học lớp 5, còn Chiến học lớp 3. Cầu ngầm Tiên Yên được nhắc đến ở đầu bài viết là điểm thường tập trung rất đông học sinh ra tắm vào mùa hè. Năm 2006 cũng đã cướp đi sinh mạng của em Dương Thị Hoa (sinh năm 1992, trú ở thôn Thác Bưởi, Tiên Lãng) khi em cùng bạn bè đi bắt ốc, không may trượt chân xuống hố sâu...
Địa bàn tỉnh ta hầu như huyện nào cũng giáp biển, nếu không cũng có rất nhiều sông suối chảy qua. Vì vậy càng phải hết sức cảnh giác với nguy cơ bị tai nạn do đuối nước. Đơn cử như ở TP Hạ Long, ngay từ những ngày đầu hè, các bãi tắm “tự phát” mọc lên như nấm. Vào mỗi buổi chiều, khu vực Bến Đoan và hai bên bến phà Bãi Cháy cũ có hàng trăm người đến tắm. Người lớn đến tắm có, thanh niên cũng có, và trẻ em cũng chiếm số lượng khá đông. Có thể thấy, nhiều em không biết bơi nhưng vẫn đi tắm biển mà không hề mang phao bơi, cũng không có người lớn đi kèm. Đã thế, nhiều em còn chơi nhiều trò rất nguy hiểm. Chỉ đứng ở khu vực Bến Đoan và khu vực bến phà Bãi Cháy cũ, có thể đếm được hàng chục thiếu niên đứng từ trên bờ, trên thuyền nhảy xuống nước xem ai nhảy xa hơn, lặn sâu hơn; hoặc các em trêu đùa, chơi trò ba người khiêng một người lẳng xuống biển v.v... Có thể nói, hiện tượng này có thể dẫn đến sự nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng hầu như không có cơ quan nào để ý. Tại khu vực bến phà Bãi Cháy cũ, người ta có dựng một tấm biển còn mới, ghi: “Cấm tắm, giặt khu vực bến”. Nhưng theo quan sát thì tấm biển dựng lên để cho có, còn hàng trăm người lớn, trẻ em vẫn ào ào tắm biển hàng ngày mà không hề gặp một sự ngăn cản nào.
Thời gian nghỉ hè của các em học sinh mới bắt đầu. Mong rằng các cấp, các ngành nhanh chóng có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh để thu hút, tập hợp các em. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nâng cao hơn nữa nhận thức của mình về kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích, quản lý con cái thường xuyên hơn. Có như thế mới có thể hạn chế những vụ tai nạn xảy ra, để không bao giờ phải nói “giá như” sau những cái chết thương tâm của các em nhỏ...