Chúng tôi hoan nghênh Báo Quảng Ninh số ra ngày 19-12-2007, đăng bài báo “TP Hạ Long: Ba năm đổi một loại cây...” của tác giả Trần Đại Dương (TP Hạ Long). Bài báo khẳng định đây là sự lãng phí, xuất phát từ “tầm nhìn” của những người có trách nhiệm.
>>Ba năm đổi một loại cây...
Mỗi cây xanh đô thị như chứa đựng một linh hồn riêng, đứng giữa thiên nhiên để góp phần tạo nên mỹ quan đô thị. 260 cây cau Mã lai dọc đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long bị đào đi, để lại hiện trường nham nhở – ở một góc độ sinh vật cảnh và môi trường là sự phá hỏng, tuỳ tiện.
Mỗi đô thị văn minh đều có cây đường phố đặc trưng. Hà Nội – cây hoa Sữa, Hải Phòng – cây Phượng vĩ, TP Mu Ních (CHLB Đức) – cây Dẻ tây, TP Đài Trung (Lãnh thổ Đài Loan) – cây Si và cây xanh... Cây xanh đường phố của đô thị văn minh phải được tạo dựng từ đề án của các nhà chuyên môn và nhân dân sống trên đường phố đó. Khi đường phố Nguyễn Văn Cừ trồng cây cau, khách bộ hành ngỡ đây là một nhánh đường ngoại ô ở Malaysia!.
Ba năm, đường Nguyễn Văn Cừ thay 3 loại cây đường phố. Đây là sự lãng phí ngân sách lớn. Đồng thời người dân thiếu niềm tin ở trình độ quản lý đô thị. Đây là bài học từ TP Hạ Long để các đô thị khác trong tỉnh cùng rút kinh nghiệm.
Với tiến trình phát triển của đô thị Hạ Long, chúng tôi đề nghị: Lãnh đạo TP Hạ Long cần trưng cầu ý kiến của các nhà chuyên môn và nhân dân về cây đặc trưng của TP và loại cây ở từng đường phố. Phải có thiết kế trồng cây xanh ở từng khu vực, từng đường phố với những điểm nhấn tạo nên sự tôn trọng, hiểu biết thiên nhiên và văn hoá. Ví dụ: không nên trồng cây hoa sữa tại các tuyến đường khu bệnh viện mà nên trồng cây long não...
Cách đây 4 năm, Báo Quảng Ninh có bài báo chọn loại cây hoa gì làm đặc trưng cây hoa đô thị của Quảng Ninh. Chúng tôi đề nghị Báo Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở VHTT Quảng Ninh và một số ngành, địa phương liên quan tổ chức cuộc hiến kế này để nhận được trí tuệ của đông đảo nhân dân.
| Từ nhổ cây đến đào vỉa hè Ôi cái chuyện làm xong lại đào lên, phá ra làm lại, trồng xong lại nhổ đi rồi trồng cái khác thì vốn dĩ là chuyện thường tình và “nhỏ như con thỏ” ở tỉnh ta rồi. Cứ nhìn cái vỉa hè quanh hồ chứa nước thải (xin lỗi gọi là hồ chứa nước thải vì tất cả nước thải ở các đường cống thoát nước quanh khu vực dân cư xa gần đều đổ vào hồ này, nước hồ đen kịt và bốc mùi hôi thối mỗi khi nắng lên hoặc khi nước cạn) Cung Văn hoá Thiếu nhi Quảng Ninh (TP Hạ Long) thì sẽ thấy. Từ đầu năm đến giờ vỉa hè này được đào lên, lấp xuống rất nhiều lần mà vẫn cứ chưa biết bao giờ mới xong. Đường vừa làm xong lại đào lên Bài này (TP Hạ Long: Ba năm đổi một loại cây...) rất thú vị, nó kể tiếp những trang dài của “tuyển tập “Biết rồi khổ lắm nói mãi”” về quản lý đô thị Hạ Long. Từ bài báo trồng cây, xin hãy viết tiếp bài “Một năm đập một con đường”, để kể về việc con đường bê tông phố Hải Thuỵ, Hải Thịnh... vừa đầu tư xây dựng cuối năm 2006, thì nay, cuối năm 2007 lại đào lên! |