Có nhà thơ đã viết đại ý nay là thời của “doanh nhân và người mẫu”: “Doanh nhân, vét tông, cặp da, ra sân bay. Người mẫu, chân dài, váy ngắn vào trường quay”.
Đó cũng là nét mới, mà mọi hoạt động hướng tới sự phát triển kinh tế, tôn vinh cái đẹp, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Người mẫu chân dài váy ngắn ưa nhìn, dễ thấy. Doanh nhân thì còn lẫn lộn. Có giám đốc trẻ luôn tưởng mình là doanh nhân, là “nhà doanh nghiệp”. Một số giám đốc doanh nghiệp quốc doanh càng nghĩ mình đích thực là doanh nhân. Nhưng, sẽ rất sai lầm, nếu ai nghĩ đã làm giám đốc thì là doanh nhân. Người dân phường Yết Kiêu (Hạ Long) nói thế, khi mọi người tranh cãi với nhau quanh việc thực hiện các dự án ở khu đô thị Vựng Đâng - Hà Khánh.Theo bà con đã gọi là doanh nhân thì phải:
- Biết làm giàu cho mình đồng thời làm giàu cho đất nước.
- Kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật quy định.
- Không hại người để lợi riêng mình.
- Sòng phẳng, minh bạch về lợi ích kinh tế.
- Giữ chữ tín trong kinh doanh.
Bà con nói rõ rằng những chủ dự án san gạt đất, chủ dự án xây dựng nhà biệt thự, nhà chung cư, những ông tổng giám đốc tập đoàn..., nếu làm đúng 5 điều trên thì họ đích thực là doanh nhân. Làm ngược lại là không phải. Bà con cũng phàn nàn, có lãnh đạo còn lầm, cứ trao huy chương và trao danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp giỏi tràn lan. Các giám đốc cũng nhân việc nhận mà quảng cáo cho các dự án của mình.
Nhưng người dân biết ai là doanh nhân đích thực. Ai mặc áo doanh nhân, chính xác hơn cả một vài cơ quan quản lý.