Một số hộ dân ở khu 1, phường Yết Kiêu (Hạ Long) có đơn gửi Báo Quảng Ninh phản ánh đoạn đường từ ngã tư Loong Toòng vào cầu 1 Cao Xanh thuộc tỉnh lộ 337, trước đây vẫn có cống thoát nước. Năm 2008, đoạn đường này được cải tạo lại nhưng không hiểu vì sao đang làm lại bỏ dở, miệng cống bị lấp lại không có lối thoát. Nước bẩn từ các hố ga tràn lên miệng cống, rác thải ứ đọng trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…
Ông Vũ Tuấn Khải đại diện cho các hộ dân ở hai phường Yiết Kiêu, Cao Xanh bức xúc nói với chúng tôi: Đã nhiều lần Ban bồi thường GPMB thành phố tổ chức họp với các hộ dân để bàn biện pháp làm vỉa hè và cống thoát nước, công bố sẽ thi công xong cống và vỉa hè chậm nhất là đến ngày 30/6/2009, nhưng đến bây giờ họ vẫn để dở dang. Khổ cho các hộ dân hai bên đường, trời nắng thì bốc mùi xú uế nồng nặc, trời mưa nước bẩn tràn ra đường rất mất vệ sinh.
Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường từ ngã tư Loong Toòng đến cầu 1 Cao Xanh có nhiều chỗ vỉa hè thi công còn nham nhở, mặt đường ứ đọng nhiều vũng nước thải đen ngòm. Ngay ở phía đầu đường là bãi tập kết rác thải của Công ty môi trường đô thị thành phố nằm lù lù bên đường như để góp thêm phần ô nhiễm cho đoạn đường này.Tại đoạn đường thuộc tổ 4, khu 1, Cao Xanh, có một đoạn cống đang thi công dở dang, rác thải đã lấp gần đầy miệng cống.Những người dân ở hai bên đường cho biết tại đây đã từng xảy ra tai nạn giao thông do đêm tối, người tham gia giao thông bị rơi xuống hố cống. Chờ mãi không thấy đơn vị thi công đến hoàn thiện một số người đã lấy cành cây che lên miệng cống để cảnh báo cho người đi lại.
Lý do của việc thi công dở dang trên, theo Ban quản lý các dự án công trình giao thông, chủ dự án đường 337 cho biết là vì chưa giải phóng được mặt bằng nên công trình phải tạm thời dừng lại. Nhưng đại diện của các tổ dân nơi đây khẳng định là việc thi công vỉa hè và cống không bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng.
Dù có vì lý do gì thì UBND TP Hạ Long cũng cần phải có biện pháp kiên quyết, yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện vỉa hè, cống thoát nước tại đoạn đường trên để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho cư dân ở khu vực này. Không lẽ một thành phố vừa được bình chọn là xanh, sạch đẹp lại có những đoạn đường bẩn như thế?