Thiệt mạng khi đi câu

21 giờ tối ngày 21-8, anh Trần Công Biên, sinh ngày 10-12-1963,  ở tổ 2 khu 7, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long đi câu cá ở cầu Tuần Châu (cầu trên đường ra đảo Tuần Châu) không may bị ngã xuống biển mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, gia đình đã huy động các phương tiện và thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm.

Cầu ra đảo Tuần Châu nơi anh Biên bị ngã, nước cuốn trôi mất tích.
Cầu ra đảo Tuần Châu nơi anh Biên bị ngã, nước cuốn trôi.

Anh Nam đi câu chỉ cách chỗ anh Biên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm xe máy đứng câu hơn 10m kể lại: Khoảng 21 giờ bỗng nghe tiếng ùm biết có người bị ngã xuống biển anh liền chạy lại thì nhìn thấy anh Biên đang chới với bị nước cuốn trôi về phía Bãi Cháy liền hô hoán người đến cứu. Ông Hựu người nuôi Hàu gần đấy đi thuyền máy ra tìm ngay, nhưng cũng  không tìm thấy.

Người nhà anh Biên đang thất thần ngồi trên cầu, nơi anh Biên bị tan nạn chờ đợi!
Người nhà anh Biên thất thần ngồi trên cầu.

Người dân ở khu vực này cho biết, lúc anh Biên bị ngã xuống nước, thủy triều lên cao 5-6 m và bắt đầu rút, nước chảy rất mạnh.

Đến 13 giờ, ngày 22-8, các thợ lặn đã tìm thấy thi thể anh Biên cách cầu Tuần Châu hơn 100m và gia đình đã đưa về làm các thủ tục mai táng.

Lê Quý Đôn (CTV)

Cùng chuyên mục