Thói hư tại... mình!

Có lẽ nhiều bạn đọc khác cũng đã có ý kiến xác đáng về những điều nên và không nên khi hành xử nơi công cộng. Tuy nhiên, tôi cũng xin mạn phép góp vài ý kiến.

Cần một chút dũng cảm để... làm đúng

Cảm giác của bạn thế nào khi dừng xe chờ đèn đỏ trong khi mọi người cứ thi nhau chạy? Ngượng nghịu vì mình "khác người"! Khi đó chính bạn sẽ phải đấu tranh tư tưởng là nên dừng hay chạy, nếu bạn mắc cỡ thì chắc chắn sẽ chọn giải pháp là "chạy" trong khi điều cần thiết lúc này là phải dũng cảm chống lại cảm giác mắc cỡ của mình để làm đúng một việc là tuân thủ luật giao thông.

Chấp nhận phiền toái để làm đúng

Cũng có mấy anh chị nêu vấn đề tại sao gặp một tai nạn giao thông người đứng xem thì nhiều mà chẳng có ai cứu người gặp nạn? Tôi biết, với những tình huống này, nếu "dây vào" thì cực kỳ phiền phức, không chỉ là mất thời gian, công sức của riêng mình mà đôi khi còn gánh những phiền phức với bệnh viện, với công an nếu đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Nhưng theo tôi, để cứu người thì chúng ta nên biết chấp nhận những phiền phức này. Tôi nhớ cách đây vài tháng, một phóng viên Báo Người Lao Động ở TPHCM trên đường tác nghiệp đã cứu một em bé bị tai nạn giao thông và chấp nhận gác một bên công việc của nhà báo.

Anh đã lặng lẽ làm một việc quan trọng lúc đó là cứu người và kết quả là thông tin về vụ tai nạn của anh sau đó đơn giản đến mức không kịp ghi lại hình ảnh hay bảng số xe.

Hành động của anh đã đánh thức ý thức trách nhiệm và lòng cảm kích của bạn đọc để rồi sau đó chính những bạn đọc đã gửi thư cho báo ngỏ lời cảm ơn anh phóng viên ấy.

Cùng chuyên mục