Năm 2005, khi công trình tưới tiêu đập Đầm Hà Động được khởi công, bà con nông dân ở các thôn trong xã Quảng Lợi (huyện Đầm Hà), ai cũng khấp khởi mừng vui đón kênh mương dẫn nước về thôn mình. Thế nhưng riêng người dân thôn An Bình thì vẫn buồn thiu vì mong mãi mà tuyến kênh mương chẳng tới thôn...
Thực tế không phải do An Bình ít dân hay ít ruộng (thôn có 53 hộ dân và hơn 40 ha ruộng). Khi chúng tôi tìm hiểu thì cán bộ xã trả lời rằng không hiểu tại sao, nhưng có lẽ An Bình là thôn duy nhất trong huyện không có tuyến kênh mương kéo dài từ đập Đầm Hà Động. Hỏi thì Trưởng thôn, ông Nguyễn Văn Tuấn, nói: “Thôn đã kêu nhiều nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì! Trong khi tuyến mương của đập Đầm Hà Động đã kéo dài đến thôn 11 xã Quảng Lâm (là xã nằm cạnh xã Quảng Lợi) chỉ cách thôn An Bình có hơn 100m” (?). Có người nói đùa, bảo rằng vì là thôn An Bình nên người dân ở đây chỉ muốn an phận... Thực ra, với một thôn có 100% người dân làm nông nghiệp, việc cứ phải an phận với những tuyến mương đất khả năng dẫn nước kém nào ai muốn. Có điều biết “kêu” ai bây giờ?