Trong tuần từ 1 đến 6-1-2008, Báo Quảng Ninh điện tử đã nhận được thư phản hồi của nhiều bạn đọc trong và ngoài tỉnh về những sự kiện Báo nêu. Trong đó, có rất nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của em Lê Thị Trang, nhân vật trong bài báo “Nước mắt tuổi mười bảy”.
Trong đó, bạn thinh_nguyen93@yahoo.com; Công ty TNHH Trường Thịnh viết: Qua đây tôi cảm ơn những người làm báo đã đưa đến cho bạn đọc những thông tin rất thiết thực về những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tôi sẽ thu xếp công vịêc để trong thời gian sớm nhất có thể đi thăm gia đình anh Chiến và cháu Trang. Nếu có thể giúp được gì dù là một đóng góp nhỏ bé tôi sẽ làm để có thể san sẻ phần nào những khó khăn của em.
Một số bạn đọc khác cũng thông qua Báo Quảng Ninh để liên lạc giúp đỡ em Lê Thị Trang vượt qua những khó khăn, tiếp tục đi học.
Bạn đọc địa chỉ e mail (cokhi_yentho@yahoo.com) ở Mạo Khê, Đông Triều thông tin rằng ở Mạo Khê - Đông Triều việc xe tải chở than gây ô nhiễm chỉ hạn chế về ban ngày, còn ban đêm mọi việc vẫn diễn ra bình thường....
Những ý kiến của các độc giả chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ sớm phản hồi. Rất mong sự đóng góp ý kiến của độc giả để Báo Quảng Ninh điện tử ngày càng hoàn thiện.