Tôi rất đồng tình với bài báo: “Địa chỉ giời ơi” của tác giả Đan Tâm đăng trên Báo Quảng Ninh ngày 5-12-2007. Con đường bê tông từ ngã tư Cảng Mới đến sau trụ sở Liên cơ quan ngành Than mấy năm nay không thi công tiếp nên các cơ quan đã và đang xây dựng trụ sở ở cạnh đường bê tông dang dở này không có số nhà, gây khó khăn khi giao dịch. Việc này quy đúng trách nhiệm thuộc về phòng chức năng nào đó của UBND thành phố Hạ Long.
Mới đây, tôi được biết 2 trường hợp người ta dùng quyền “ép” người dân viết địa chỉ từ số nhà... phố... sang tổ dân... khu phố.
Có một cháu thanh nữ, gia đình đã ở phố này từ khi cháu chưa ra đời, thế mà khi cháu khai hồ sơ xin thi lấy bằng lái xe mô tô thì anh nhân viên Đội kiểm tra sát hạch của Sở Giao thông Quảng Ninh yêu cầu cháu ghi địa chỉ từ số nhà... đường phố... sang tổ dân... khu phố... mới nhận hồ sơ(!?). Trường hợp thứ hai, một ông già đổi chứng minh thư nhân dân làm từ 1983. Ông đã ở phố có số nhà từ xưa (vì phố ông ở là phố cũ từ thời Pháp thuộc) thế mà anh CSKV lại yêu cầu ông ghi địa chỉ tổ dân... khu phố.
“Chấp kinh thì phải tòng quyền”. Hai công dân đành phải chấp hành “quyền” của những người làm công vụ cho xong việc. Hiện, thành phố Hạ Long vẫn đang “dùng dằng” trong việc thay đổi tổ chức khu dân cư liên quan đến việc chỉ có khu phố mà bỏ tổ dân. Mà dân thì có biết loại giấy tờ tuỳ thân, sở hữu tài sản... có phải ghi địa chỉ.
Hạ Long đã trở thành thành phố từ 13 năm nay, thế mà việc đặt tên phố, ghi số nhà đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Không rõ địa chỉ của dân phố có là một trong những nội dung chương trình cải cách thủ tục hành chính của các cấp chính quyền, các cơ quan hữu trách? Tổ dân, khu phố hay đường phố, số nhà? Cách nào thì cách nhưng cần sớm được thống nhất, đừng để người dân phải chịu cảnh phiền toái về các địa chỉ như đã từng xảy ra.