Tôi muốn được là người bạn đồng hành

Là một cộng tác viên của Báo Quảng Ninh công tác và sinh sống ở vùng cao Ba Chẽ, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ưu ái từ Tòa soạn. Các đồng chí đã luôn liên lạc, hướng dẫn và động viên cũng như biên tập những thông tin, bài viết của tôi để đăng trên trang báo tỉnh nhà.

Tuy ở xa nhưng chế độ báo biếu, tiền nhuận bút đều được gửi đến đầy đủ kịp thời. Chính những tình cảm chân thành, nồng ấm của Ban Biên tập Báo Quảng Ninh đã giúp tôi vững vàng, tự tin trong công việc.

Là một CTV ở vùng sâu, vùng xa không có điều  kiện được gặp gỡ các đồng chí  trong Tòa soạn báo, nhưng chính sự thân thiện, nhiệt tình và sự trân trọng CTV của Báo đã khiến tôi ngày càng tích cực cộng tác với Báo hơn và thêm yêu hơn tờ báo. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả vẫn là thái độ xử lý bài vở có trách nhiệm, coi trọng, thậm chí nhiều khi các đồng chí trong Ban Biên tập còn gọi điện hỏi lại thông tin cho chính xác đã làm cho tôi thấy rất yên tâm mỗi khi gửi tin, bài. Cứ mỗi khi bản thảo của mình được biên tập rồi được đăng báo, tôi lại đọc lại từng câu, chữ rút ra kinh nghiệm để lần sau viết được súc tích, gọn gàng hơn. Được tin tưởng, được tôn trọng và được tạo cơ hội phát triển, đó là những gì mà tôi đã tìm thấy ở Báo Quảng Ninh. Mặc dù tôi chỉ là một CTV vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế về cả tầm nhận thức cũng như về thông tin để cập nhật giữa hàng trăm CTV của Báo, nhưng khi viết tôi đã chuyển tải vào đó hơi thở cuộc sống của bà con vùng cao với niềm tin yêu trân trọng nhất. Với tôi, đề tài miền núi vẫn là đề tài tôi thích nhất.

Đến nay, một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong cuộc đời tôi: Tôi đã chuyển công tác cùng gia đình về TP Hạ Long với một công việc hết sức mới mẻ trên lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nếu như trước đây công tác ở vùng cao còn nhiều hạn chế về tầm nhận thức và thông tin để cập nhật, thì nay trên lĩnh vực mới này tôi lại hạn chế rất nhiều về kiến thức khoa học và công nghệ cũng như đối tượng để khai thác thông tin. Điều quan trọng nữa là do bận công việc chuyên môn nên tôi ít có thời gian để tham gia viết báo. Điều đó đã khiến tôi rất buồn và hẫng hụt một thời gian ngắn. Nhưng với niềm đam mê cộng tác với trang báo Quảng Ninh, trên lĩnh vực công tác mới này tôi vẫn không ngừng tìm kiếm những thông tin về khoa học và công nghệ để chắp bút, để cộng tác với Báo. Thật may mắn là trên lĩnh vực công tác mới (ở Sở Khoa học và Công nghệ) tôi lại được phân công phụ trách việc tổ chức trang khoa học công nghệ hàng tháng trên Báo Quảng Ninh nên tôi vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với Báo. Và cũng chính trong khoảng thời gian này tôi nhận được những lời hỏi thăm, động viên chân tình rất kịp thời của các đồng chí trong Tòa soạn. Tôi tâm niệm: mình không thể lùi bước, dù trong hoàn cảnh nào mình vẫn mãi được tiếp tục lớn lên ở đây, được có trách nhiệm và được góp sức vào những bước tiến tiếp theo của tờ báo. Hàng ngày, tôi vẫn đón đọc tờ báo và thấy vui trước những đổi mới của Báo, nhất là Báo đã biết làm  giàu các trang báo qua những chuyên mục, và thấy chất lượng bài viết của các cộng tác viên ngày càng được nâng lên khiến cho Báo ngày càng có thêm bạn đọc. Điều nữa khiến những CTV chúng tôi thấy mình ngày càng được trân trọng hơn và tích cực cộng tác với Báo là Báo có chế độ khen thưởng hàng tháng đối với những bài viết tốt.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả các CTV của Báo luôn đau đáu rằng mình mãi được sánh bước, chung vai cùng các đồng chí đi suốt cả chặng đường làm việc và phát triển của tờ báo.

Cùng chuyên mục