Ai cũng biết vấn đề lịch sử là phải hết sức chính xác. Đời này còn mãi mãi đời sau. Sai một ly đi một dặm.
Vô tình tôi đọc Người làm báo Quảng Ninh số 01 tháng 10 năm 2009 do Hội Nhà báo Quảng Ninh xuất bản và Bản tin văn hoá xanh số 12, 15-11-2009, toà soạn 122 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội có văn phòng đại diện ở 95A Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh, phát hiện ra tên một nhân vật lịch sử vênh nhau. Xin dẫn chứng:
1- Trên ấn phẩm Người làm báo Quảng Ninh số 01 tháng 10 năm 2009, trang 26, bài Di tích điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam, tác giả Nguyễn Đức Ty viết: “Người có công cho người dân vùng này khai thác than trên núi Yên Lĩnh là võ quan danh tiếng của triều đình nhà Nguyễn, ông là Tôn Thất Lập, được vua Minh Mệnh cho khắc bia ở văn miếu tại Huế. Thời gian làm quan ở Bắc Kỳ ông được nhận chức Tổng đốc Hải Yên (Quảng Ninh ngày nay). Năm Minh Mệnh thứ 20, thấy nhân dân ở đây bị mất mùa đói kém, cuộc sống khó khăn, ông đã dâng sớ xin triều đình cho nhân dân khai thác than trên núi Yên Lĩnh, nay thuộc xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, Quảng Ninh”.
2- Trên ấn phẩm Bản tin văn hoá xanh, số 12, 15-11-2009, trang 4-5 bài 120 năm tình người ngành than, tác giả Đoàn Kiển viết: “(1) Vì thương dân, muốn lo công ăn, việc làm cho dân mà tổng đốc An Hải Tôn Thất Bật đã cầu xin nhà vua cho thuê dân đào mỏ lấy than ở Yên Lãng, Đông Triều. (2) Cũng vì thương dân mà vua Minh Mệnh đã chấp thuận lời cầu xin cho phép khai thác than, thật hiếm có lời cầu xin và lời phê chuẩn nào mang tính nhân văn đến như vậy. (3) Chính Tôn Thất Bật chứ không phải ai khác nên được thế hệ hôm nay tôn vinh là Tổng giám đốc đầu tiên của ngành Than Việt Nam.”
Đến đây xin hỏi: Nhân vật lịch sử về ngành than mà hai tác giả trên đề cập trong bài viết là Tôn Thất Lập hay Tôn Thất Bật cần phải được làm rõ để tránh nhầm lẫn vấn đề lịch sử.