TP Hạ Long nên có nhà tang lễ

Trong cuộc gặp mặt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh với các  cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu tại TP Hạ Long, trước tết Mậu Tý, có một ý kiến đề xuất là nên có một nghĩa trang dành riêng cho cán bộ (chủ chốt) của tỉnh.

Dù là một ý kiến chân thành và sự đề xuất là có cơ sở, nhưng thực hiện điều đó, tôi lại nghĩ là không nên. Khi làm việc, chúng ta đã ít nhiều xa dân rồi, khi hưu chắc gì đã gần dân, đến khi chết, không nên biệt lập với dân nữa. Tuy nhiên,  hai nghĩa trang đã có của TP Hạ Long cũng nên “chỉnh trang” thêm, nhất là lối vào, vì quá hẹp và có cảm giác ít an toàn, khi có người đi ngược chiều. Tôi nghĩ, ở tỉnh ta, cán bộ chủ chốt từ dân mà ra, gần dân bao nhiêu cũng chưa phải đã là đủ. Tháng 7 năm 1988, tôi có một bài thơ ngắn 4 câu  Đề trên mộ một người Cộng sản, tưởng nhớ anh Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phú:  Sống ở cùng Dân. Chết chôn cùngDân/Hoạn nạn vì miếng cơm manh áo của Dân/Trên mộ anh, gió lúc nào cũng mát /Xanh biếc bốn mùa đều là Cỏ Mùa Xuân. Trước khi đăng, tôi có điện lên hỏi một thi hữu ở thị xã Phúc Yên, nơi bây giờ, hiện có một con đường rất đẹp mang tên Kim Ngọc, rằng, nếu mộ anh không còn như bài thơ tôi viết thì đừng đăng bài thơ của tôi nữa.

Tuy cũng nguyên là một cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhưng xét thấy tuổi đời, tuổi đảng và sự cống hiến của mình còn rất khiêm nhường, nên tôi kính nhờ Báo Quảng Ninh cho tôi được trình bày ý kiến ở đây thì phải lẽ hơn, nhân đó đề xuất thêm một điều là TP Hạ Long nên có một Nhà tang lễ đặt tại Lán Bè, gần bệnh viện tỉnh, dành cho tất cả mọi người, thành kính và khang trang, nếu không hơn thì cũng được tương tự như Nhà tang lễ của TP Hải Dương. Ích lợi của việc này trong điều kiện hiện nay như thế nào, chẳng nói ai cũng biết. Chỉ cần tỉnh có chủ trương, TP Hạ Long có quyết tâm, giao cho một doanh nghiệp và tạo điều kiện cho họ thực hiện, trước hết là xây dựng cơ bản, sau đó là thực hiện trọn gói dịch vụ tang lễ thì tiện và hay biết bao. Hiện nay, trên đồi cao sau bệnh viện tỉnh cũng có một nhà tang lễ của bệnh viện, trên khuôn viên của nhà xác ngày xưa, dù cũng có những cố gắng nhất định, nhưng xét cho cùng vẫn không đạt yêu cầu, vì nó nhỏ bé quá, chật chội quá, và xo xúi quá, không sao yên lòng được khi đưa tiễn người quá cố.

Chăm lo cho một người chết, chính là chăm lo cho rất nhiều người sống.
Tôi tin, đây cũng là ý muốn tốt đẹp của rất nhiều người, tôi có cảm giác là mình chỉ thay mặt họ mà trình bày lại. Rất mong được các đồng chí có trách nhiệm của tỉnh và của TP Hạ Long lưu tâm.

Cùng chuyên mục