TP Hạ Long: Những cột đèn đường không bao giờ sáng(!)

TP Hạ Long được xem là sáng - xanh - sạch - đẹp, nhiều con đường, ngõ phố và khu dân cư đã được quan tâm xây dựng. Nhưng tại trung tâm phường Hà Tu, trục đường quốc lộ 18A có 2 cột đèn đường từ khi lắp đặt đến nay hầu như không sáng dù là ngày lễ tết, và nơi đây thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông. 2 cột đèn này cách nhau khoảng 50m đã làm cho gần 150m đường quốc lộ 18A bị tối. Cột thứ nhất nằm giữa đường 18A trên giải phân cách cứng, điểm đầu đường một chiều hướng TX Cẩm Phả đi vào TP Hạ Long, cột thứ hai nằm cạnh quốc lộ sát cổng chợ tạm.

Được biết, hai cột đèn đường không sáng là vì, cột thứ nhất là điểm cuối của mạng điện đường phía từ trung tâm thành phố vào Hà Tu, còn kia là điểm cuối của mạng điện đường phía từ Đèo Bụt tới. Khu vực này dân cư đông, là ngã tư giao nhau giữa đường 18A với đường vào Khe Cá và đường vào Xẹc Lồ; có đường vào chợ và UBND phường Hà Tu, thứ nữa là các phương tiện giao thông đang xuống dốc Hà Tu với tốc độ nhanh.

Khoảng 19 giờ ngày 20-5-2008, chính điểm tối này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy biển số 14K5-550 với cháu Đào Ngọc Đạt, học sinh lớp 8, ở số nhà 262 đường Vũ Văn Hiếu, tổ 2, khu 4, phường Hà Tu. Hậu quả lái xe 14K5-550 và cháu Đạt phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây không phải là vụ đầu tiên, các vụ tai nạn giữa ô tô, xe máy tại khu vực này thường xảy ra vào ban đêm, nhất là lúc trời tranh tối tranh sáng. Cách đây không lâu, vào buổi tối đã có xe ô tô container đâm phải cột điện giữa đường 18A, lái xe đi cấp cứu, xe bị hỏng nặng và cột điện đường không sáng này đã buộc phải thay cột điện khác. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra và thực hiện tốt tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, đề nghị các cấp chính quyền từ phường đến TP Hạ Long và nhất là các cơ quan chức năng như giao thông, môi trường - đô thị cần quan tâm hơn, không để tình trạng đã bỏ kinh phí xây dựng, cột đèn đường lại không sáng như trường hợp ở phường Hà Tu nêu trên.

Cùng chuyên mục