Hè năm 2007, Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Quang Trung, TX Ựông Bí đã được Phòng Giáo dục thị xã thuê thợ làm lại mái (thay ngói và cầu phong li tô) 4 phòng học phía tây để kịp đưa vào sử dụng năm học 2007 - 2008.
Tuy vậy, cho đến lúc khai giảng thì người ta mới phát hiện ra toàn bộ số kèo sắt (được gia công bằng thép tận thu cách nay trên 10 năm) đã han rỉ, cũ nát. Hầu hết đã bị võng. Nguy cơ gẫy kèo, sập mái, rơi ngói... xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu tiếp tục sử dụng tai nạn xảy ra với thầy trò là cái chắc. Thể theo đề nghị của các bậc phụ huynh, TX Ựông Bí đã quyết định đóng cửa các phòng học trên để dỡ ra làm lại. Vì làm lại đương nhiên phải thêm... tiền. Bởi khoản 100 triệu đồng do ngân sách địa phương cấp (trong đó có tiền xây dựng nhà trường của bố mẹ học sinh) chắc đã được giải ngân!? Chỉ khổ cho thầy trò một số lớp Trường Tiểu học Lê Lợi từ đầu năm học đến nay cứ “rồng rắn” đến Trung tâm hướng nghiệp cách đó trên nửa cây số để học... nhờ.
Một câu hỏi đặt ra: Những ai sẽ phải gánh chịu trách nhiệm về việc làm tắc trách này hay lại chỉ là “phê bình để rút kinh nghiệm”? Còn tổn thất kinh tế cả trăm triệu đồng thì trừ vào túi của... dân?