Báo Quảng Ninh số ra thứ tư, ngày 3-10-2007, chuyên mục “Bạn đọc viết-trả lời bạn đọc” có bài: “Lại một cuộc thi hình thức, phiền hà” của tác giả Thứ Dân - phường Yết Kiêu, TP Hạ Long đề cập về cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống LLVT Quảng Ninh”. Tôi đã đọc khá kỹ bài viết này và thấy rằng có đôi điều cần trao đổi như sau:
- Tôi cho rằng đáp án ở đây, là liệt kê các thành tích mà LLVT Quảng Ninh đã đạt được trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành nên không thể đặt cho cụm từ “văn chương chữ nghĩa lòng thòng” được.
- Tác giả cho rằng “Lại một cuộc thi hình thức, phiền hà” và “Thành tích kể lể nhiều tốn sức viết, tốn thời gian, tiền của mà lợi ích mang lại chẳng đáng bao nhiêu.”- Tôi không đồng ý với quan điểm này! Bản thân tôi cho rằng đây là một cuộc thi bổ ích, giúp cho người dân địa phương, đặc biệt là giới trẻ như chúng tôi hiểu hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân Quảng Ninh qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ; và nhất là trong thời kỳ đất nước hội nhập WTO như hiện nay. Tất cả chúng ta đang được sống trong hoà bình, độc lập là nhờ các thế hệ cha anh đã dũng cảm, chiến đấu kiên cường và hy sinh xương máu. Khi xưa các thế hệ cha anh đã từng xả thân vì đất nước, đã có biết bao người con của đất Mỏ đã ngã xuống, đã có biết bao anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh một phần xương máu của mình cho vùng Than tươi đẹp hôm nay! ở đây, Ban tổ chức muốn thông qua cuộc thi này nhằm mục đích khơi dậy và giáo dục truyền thống yêu nước của mỗi con người chúng ta trong thời kỳ đất nước đang hội nhập hiện nay. Vậy mà khi Bộ CHQS tỉnh mong muốn thông qua cuộc thi này để các đơn vị và quân dân địa phương ôn lại truyền thống lịch sử của cha anh mà tác giả bài báo lại coi là “phiền hà” hay sao? Tôi cho rằng với những ai đã đi mua bản copy dự thi là những con người hết sức hình thức, ngại tìm hiểu truyền thống lịch sử.
Khi xưa Bác Hồ đã từng nhắc nhở chúng ta: “Dân ta phải biết sử ta / Tỏ tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Vì vậy, là một người đã tìm hiểu và tham dự cuộc thi “Tìm hiểu LLVT Quảng Ninh - 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành”, tôi cảm thấy thật tự hào về những thành tích của LLVT Quảng Ninh nói riêng cũng như những chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc ta nói chung qua các thời kỳ lịch sử. Mặc dù ở đơn vị tôi công tác cũng có người chỉ tham gia viết bài theo yêu cầu của Ban tổ chức, nhưng cũng dấy lên một phong trào thi đua thực sự để tìm hiểu và viết bài tham dự cuộc thi này. Qua đây tôi muốn trao đổi với tác giả Thứ Dân rằng không phải vì cuộc sống cuồn cuộn của thời đại tin học cuốn đi mà không quan tâm đến lịch sử, Tuổi trẻ vẫn muốn, vẫn cần tìm hiểu về truyền thống lịch sử của cha ông để kế tục sự nghiệp gìn giữ và bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc!