Trong đêm 25/7, khi tuổi đời mới 19, hành trình của một chàng trai trẻ đã khép lại. Nhưng bằng nghĩa cử cao đẹp "Cho đi là còn mãi", em đã trao cơ hội sống, viết tiếp cuộc đời cho 5 người khác.
Rạng sáng 26/7, hành trình sự sống của một thanh niên mới 19 tuổi khép lại. Thế nhưng, bằng nghĩa cử cao đẹp "Cho đi là còn mãi" người thanh niên ấy đã trao cơ hội sống cho 5 người khác.
Chiều 17/6, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình bà Lý Thị Nga (phường Cẩm Phả) và gia đình ông Vũ Mạnh Hà (phường Uông Bí).
Một người đàn ông 38 tuổi không may chết não sau tai nạngiao thông. Gia đình đã quyết định thực hiện tâm nguyện của anh: hiến tạng để cứu người. Từ một cuộc chia ly đầy mất mát, nhiều bệnh nhân đã có thêm cơ hội được sống, được nhìn thấy ánh sáng và tiếp tục tương lai của mình. Theo dòng thời sự tuần này cùng nhìn lại hành trình tiếp nối sự sống từ một nghĩa cử đầy nhân văn tại Quảng Ninh.
Từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng cuối tuần vừa qua, sau các tạng tim, gan, thận, ngày 14/5, 2 giác mạc đã được các y, bác sĩ ghép cho 2 bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây cũng là ca ghép giác mạc đầu tiên tại bệnh viện, đánh dấu mốc quan trọng tiến tới hình thành Trung tâm Mắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh.
Một năm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến trong cải cách bộ máy và chuyển đổi số; Trong khi đó, tỉnh tiếp tục xác định logistics là ngành kinh tế chiến lược với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hiến tặng mô, tạng không chỉ là một hành động cao đẹp, mà còn là sự tiếp nối của sự sống – khi một phần cơ thể có thể hồi sinh nhiều cuộc đời khác. Đó là thông điệp của yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Tại Quảng Ninh, phong trào hiến tặng mô, tạng đang dần lan tỏa, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Những câu chuyện đầy xúc động đang góp phần thay đổi nhận thức, thắp lên niềm tin và hy vọng cho nhiều bệnh nhân.
Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một sự sống khép lại, nhưng đã mở ra cơ hội nối dài sinh mệnh cho nhiều bệnh nhân khác đang bên bờ sinh tử. Câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, mà còn thắp lên hy vọng từ những điều tử tế nhất.
Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một sự sống đã khép lại nhưng cũng mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử. Câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, thắp lên hy vọng từ những điều tử tế nhất giữa cuộc đời.
Một cô gái 19 tuổi, người Anh, không may qua đời trong chuyến du lịch tuổi trẻ, đã hiến tạng hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh Việt Nam suy tạng giai đoạn cuối.
Kiện toàn nhân sự Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XVI; Năm 2026, Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đảm bảo cung ứng điện trong mùa cao điểm sắp tới; một gia đình ở Uông Bí nén đau thương, hiến tạng con trai trao sự sống mới cho 7 người.
Với tâm niệm "cho đi là còn mãi", một câu chuyện xúc động vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Nén lại nỗi đau mất con, một gia đình đã quyết định hiến tạng người con trai đã khuất để cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo đang từng ngày giành giật sự sống.
Nén nỗi đau mất con không gì so sánh nổi, một gia đình đã quyết định hiến tạng cậu con trai 26 tuổi, cứu sống 7 người bệnh hiểm nghèo khác đang bên bờ sinh tử.
Ghép tạng thành công không chỉ ghi dấu những nỗ lực về chuyên môn của các bác sĩ mà còn là đến từ tâm hồn cao đẹp, trái tim nhân hậu, dũng cảm đã vượt qua nỗi đau cá nhân để hiến tạng người thân, làm hồi sinh sự sống cho người bệnh đang ở bên bờ vực của sinh tử.
Số lượng người bệnh suy thận giai đoạn cuối rất đông, trong khi nguồn tạng hiến khan hiếm cho nên số ca chạy thận lọc máu tại các bệnh viện rất nhiều. Nhiều bệnh nhân đang phải chạy thận kéo dài mòn mỏi chờ đến ngày được ghép.
Có những chia ly không chỉ là nỗi buồn, mà còn gieo mầm những hy vọng sống khác. Một người ra đi nhưng chọn để lại điều quý giá nhất – “sự sống” – cho những người họ chưa từng gặp. Đó không chỉ là một quyết định dũng cảm, mà còn là tình người vô cùng đẹp đẽ. Hiến tạng không làm chúng ta mất đi một người thân yêu, mà chỉ là để họ tiếp tục hành trình của mình – trong một hình hài khác, một nhịp tim khác, một hơi thở khác.
Trong đêm 23/5, từ một người hiến chết não, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tổ chức lấy đa tạng chuyển ghép cho những bệnh nhân nặng tại một số trung tâm ghép tạng trong cả nước. Riêng 2 quả thận đã được ghép cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Bộ Y tế đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết, song phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hợp pháp.