Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một sinh mệnh khép lại, nhưng từ đó mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử. Nghĩa cử hiến tạng đầy nhân văn tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương, thắp lên hy vọng từ những điều tốt đẹp nhất.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, 38 tuổi, trú tại khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả, không may bị chết não sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, anh vẫn không qua khỏi. Anh Tùng là lao động chính trong gia đình, là cha của 3 người con và cũng là thành viên của Câu lạc bộ Máu hiếm Quảng Ninh, từng nhiều lần tham gia hiến máu cứu người.
Trong nỗi đau mất mát không gì bù đắp được, gia đình anh đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: Hiến tạng của anh để trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang nguy kịch. Nghĩa cử ấy không chỉ tiếp nối hành trình sẻ chia mà anh từng theo đuổi khi còn sống, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và sự cho đi cao đẹp.
Bà Vũ Thị Thái Hoà, mẹ bệnh nhân, nghẹn ngào chia sẻ: “Khi còn sống, con tôi luôn tâm niệm làm điều thiện và giúp đỡ mọi người. Hôm nay, con ra đi rồi nhưng tôi tin con sẽ cảm thấy an yên khi vẫn có thể tiếp tục làm điều tốt đẹp cho cuộc đời, cứu giúp những mảnh đời bất hạnh khác. Gia đình cũng mong ca đại phẫu thành công, để những người được ghép tạng từ con tôi sớm hồi phục sức khỏe và tiếp tục hành trình sống của mình.”
Thông tin về trường hợp hiến tạng của anh Tùng đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết nối với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, đồng thời hội chẩn với các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên kế hoạch lấy – ghép tạng. Theo đó, 2 gan sẽ được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 giác mạc sẽ được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương; 2 thận được ghép tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và trái tim sẽ được chuyển về ghép cho một bệnh nhân 23 tuổi suy tim đang trong những giây phút ngặt nghèo của sự sống tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Trần Việt Chương, đại diện ekip y, bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết: "Bệnh nhân được ghép tim cũng là 1 trường hợp suy tim rất nặng, chức năng co bóp chỉ còn 10%, và gần như đang sống nhờ vào máy móc. Khi biết được thông tin, bệnh viện đã nhanh chóng sắp xếp và cử chúng tôi ra Quảng Ninh để mang trái tim về. Về chuyên môn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện lấy tim và ghép tim một cách hoàn hảo nhất để nghĩa cử cao đẹp của người ra đi được thực hiện trọn vẹn".
Ca lấy – ghép tạng đã được triển khai với sự tham gia đồng thời của gần 100 y, bác sĩ. Trong đó, với sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghép thành công 2 thận cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngay tại bệnh viện, mở ra cơ hội sống mới cho những bệnh nhân này.
Bác sĩ Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự tri ân của những người thầy thuốc với nghĩa cử cao đẹp của anh Tùng và gia đình. Đó không chỉ là hành động cứu sống trực tiếp nhiều người bệnh mà còn là sự tiếp nối, lan toả những điều nhân ái trong cộng đồng. Lần thứ 2 triển khai lấy đa tạng và ghép thận tại đơn vị cũng đã giúp các y bác sĩ của bệnh viện tự tin hơn, khẳng định tay nghề, là nền tảng vững chắc để bệnh viện tiếp tục thực hiện ghép các tạng tiếp theo. Trước mắt là ghép giác mạc, sau đó có thể là gan, tim, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
Anh Nguyễn Thanh Tùng là trường hợp thứ 4 hiến tạng tại các bệnh viện trên địa bàn Quảng Ninh. Sự sống của anh và những người đi trước đã khép lại, nhưng từ những quyết định dũng cảm và giàu nhân ái ấy, nhiều bệnh nhân hiểm nghèo được trao thêm cơ hội ở lại với cuộc đời. Những “món quà” vô giá được trao đi không chỉ nối dài sự sống, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái, tinh thần “cho đi để còn mãi”.