Phong trào văn nghệ quần chúng ở Binh đoàn 19 - Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng), tiền thân là Tổng Công ty Đông Bắc, không đơn thuần mang tính chất giải trí mà còn là vũ khí tinh thần sắc bén, là sợi dây kết nối hàng ngàn trái tim nhiệt huyết, kiên cường, lạc quan của người lính thợ.
Trong ánh sáng đèn lò dưới hầm sâu có một thế hệ những người thợ mỏ vừa mang màu xanh áo lính, lại mang màu đen của áo thợ. Họ là những người lính thợ thuộc Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) đang ngày đêm khơi dòng "vàng đen" cho Tổ quốc.
Để những con thuyền vượt qua được sóng to gió lớn, có sự đóng góp mồ hôi công sức, trí tuệ của hàng trăm con người, đặc biệt là sự vững tay của người chèo lái. Nếu ví Công ty 397, Tổng Công ty Đông Bắc như một con thuyền thì Đại tá Kiều Văn Sính, Giám đốc Công ty, sẽ là người thuyền trưởng bản lĩnh, năng động sáng tạo và giàu lòng nhân ái đã vững tay chèo đưa con thuyền đi qua biết bao thử thách, gian nan.