"Ma Xó" vươn lên dẫn đầu phòng vé, thu hơn 15 tỷ đồng. Phim hưởng lợi khi "Doraemon" hạ nhiệt và hiện chưa có đối thủ nội địa nào trực tiếp cạnh tranh.
Từ Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến Lương Thùy Linh, nhiều hoa hậu Việt lấn sân điện ảnh nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công tại phòng vé.
Mùa phim Việt nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt tại phòng vé. Trong khi một số tác phẩm tạo nên cơn sốt doanh thu thì không ít dự án thua lỗ.
Bên cạnh "Phí Phông" đã chiếu trước, cuộc đua phòng vé giai đoạn đầu mùa lễ 30/4 diễn ra khốc liệt với sự cạnh tranh của 4 ứng viên. "Heo năm móng" đang là cái tên có ưu thế.
Những tháng cuối năm 2025 là cao điểm ra rạp của phim Việt, khi phim mới xuất hiện dồn dập gần như mỗi tuần. Sự sôi động này cho thấy niềm tin của nhà sản xuất vào thị trường nội địa, nhưng cũng khiến phòng vé rơi vào tình trạng quá tải.
Các dự án điện ảnh về xiếc, múa lân, cải lương lần lượt ra mắt và chuẩn bị công chiếu cho thấy nỗ lực đáng trân trọng trong việc đưa những bộ môn nghệ thuật lâu đời trở lại đời sống đương đại.
"Truy tìm long diên hương" có kịch bản đơn giản, dễ đoán. Nhưng chính sự kết hợp mượt mà giữa hành động và hài, cùng một số phát hiện lý thú giúp phim gây sốt những ngày qua.
Mang mẹ đi bỏ đang dẫn đầu phòng vé, nhẹ nhàng bỏ túi gần 80 tỉ đồng chỉ trong vài ngày, có suất chiếu và doanh thu trong ngày áp đảo vượt trội các bom tấn quốc tế.
Tuần qua, phim hoạt hình “Doraemon Movie 44: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” vẫn đứng đầu phòng vé Việt. Song, doanh thu các phim chiếu rạp giảm mạnh do ảnh hưởng vì nhiều rạp đóng cửa vào cuối tuần.
"Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" lần đầu vượt "Lật mặt 8" về doanh thu cuối ngày, dẫn hơn một tỷ đồng. Dù khởi đầu không thuận lợi, phim của Victor Vũ bất ngờ bứt tốc, tạo hiệu ứng tốt và được giới chuyên môn đánh giá cao, khiến cục diện mùa phim lễ 30/4-1/5 thêm kịch tính.