Phòng vé Tết 2026: Thiên đường máu áp đảo Ai thương ai mến

Bom tấn “Avatar 3: Lửa và tro tàn” vẫn là phim ngoại đứng top 1 phòng vé, phim Việt có sự cạnh tranh của "Thiên đường máu" và "Ai thương ai mến".

Phim "Thiên đường máu" áp đảo dự án "Ai thương ai mến" ngoài phòng vé Việt. Ảnh: CGV.
Phim "Thiên đường máu" áp đảo dự án "Ai thương ai mến" ngoài phòng vé Việt. Ảnh: CGV.

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam chiều 31.12.2025, “Avatar 3: Lửa và tro tàn” hiện đã cán mốc doanh thu gần 210 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam.

Tiếp nối thành công của hai phần trước, “Avatar 3” tiếp tục chinh phục khán giả nhờ thương hiệu toàn cầu, kỹ xảo hình ảnh vượt trội cùng chiến lược phát hành quy mô lớn.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất của phim Việt lại nằm ở “Thiên đường máu” và “Ai thương ai mến” - hai tác phẩm có đề tài và tệp khán giả hoàn toàn khác nhau.

“Thiên đường máu”, phim tâm lý - tội phạm khai thác đề tài lừa đảo mạng, hiện đạt doanh thu tổng hơn 10,5 tỉ đồng. Ở thời điểm hiện tại, phim thu về hơn 4,14 tỉ đồng/ngày, với hơn 56.800 vé được bán ra. Đây được xem là con số khả quan trong bối cảnh phòng vé bị bom tấn ngoại lấn át mạnh mẽ.

Lợi thế của “Thiên đường máu” đến từ đề tài thời sự, gần gũi với đời sống, đánh trúng sự tò mò của khán giả. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các diễn viên quen mặt như Quang Tuấn, Hoài Lâm cũng giúp phim tạo được mức độ nhận diện nhất định, đặc biệt với nhóm khán giả trẻ.

Ngược lại, “Ai thương ai mến” - tác phẩm mang màu sắc tình cảm, gia đình có doanh thu khá khiêm tốn. Tổng doanh thu phim hiện chỉ hơn 1,5 tỉ đồng. Hiện, phim đạt khoảng 915 triệu đồng/ngày, bán ra hơn 11.000 vé, thấp hơn đáng kể so với “Thiên đường máu”.

Sự chênh lệch này phản ánh rõ xu hướng lựa chọn của khán giả trong giai đoạn cao điểm phòng vé. Những bộ phim có tiết tấu chậm, thiên về cảm xúc và hoài niệm như “Ai thương ai mến” gặp nhiều bất lợi khi phải đối đầu trực tiếp với bom tấn quốc tế và các phim Việt có đề tài kịch tính, giật gân hơn.

Ngoài ba cái tên nổi bật kể trên, các phim còn lại như “Zootopia: Phi vụ động trời 2”, “Nhà hai chủ”, “Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí” hay “SpongeBob: Lời nguyền hải tặc” đều có doanh thu thấp, chủ yếu phục vụ nhóm khán giả thiếu nhi và gia đình, khó tạo đột biến.

Bức tranh phòng vé cuối năm cho thấy “Avatar 3: Lửa và tro tàn” không chỉ áp đảo tuyệt đối về doanh thu mà còn vô tình đẩy phim Việt vào thế cạnh tranh khắc nghiệt. Sự chênh lệch giữa “Thiên đường máu” và “Ai thương ai mến” tiếp tục đặt ra bài toán về đề tài, chiến lược phát hành và khả năng tiếp cận khán giả của điện ảnh Việt trong cuộc đua phòng vé.

Lao động

Cùng chuyên mục