#tác phẩm

Tìm thấy 35 kết quả

Mẹ ơi, Con đã về

Mẹ ơi, Con đã về

Cùng đến với hành trình của một tác phẩm đặc biệt. Bài thơ "Mẹ ơi, con đã về rồi" của tác giả Quản Minh Cường được nhạc sĩ Võ Văn Lý phổ nhạc thành ca khúc "Mẹ ơi, con đã về" - một tác phẩm được viết từ ký ức, được thăng hoa bằng âm nhạc và chạm đến trái tim người nghe bằng tình yêu quê hương, lòng biết ơn và khát vọng đoàn viên.
Ca khúc: Ban mai tháng Bảy

Ca khúc: Ban mai tháng Bảy

Tháng 7 hằng năm là khoảng thời gian đặc biệt, khi mọi trái tim đều hướng về các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng và đã hy sinh vì Tổ quốc. Với mỗi văn nghệ sĩ, lòng tri ân ấy được gửi gắm qua những ca khúc, vần thơ. Ca khúc "Ban mai tháng Bảy" là sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Mai (bút danh Hoa Lang Trần), phổ thơ của hai tác giả Vũ Thảo Ngọc và Phạm Công Hương, do ca sĩ Lê Phương Anh thể hiện.
Ca khúc "Con về lễ Phật" của nhạc sĩ Đỗ Hòa An

Ca khúc "Con về lễ Phật" của nhạc sĩ Đỗ Hòa An

Có thể nói, từ lâu, non thiêng Yên Tử, thiền phái Trúc Lâm và hình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông là đề tài không bao giờ vơi cạn cho văn chương nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Nhiều nhạc sĩ đã về Yên Tử như tìm đến ngọn nguồn cảm xúc bất tận và không ít trong số họ có những ca khúc đi cùng năm tháng. Mời quý vị lắng nghe ca khúc “Con về lễ Phật” - sáng tác mới của nhạc sĩ Đỗ Hòa An, phổ thơ Tâm Đức Thiện, do ca sĩ Huy Anh cùng tốp nữ thể hiện.
Ra mắt ấn bản kỷ niệm của tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời"

Ra mắt ấn bản kỷ niệm của tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời"

Kiseki Studio phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố ấn bản kỷ niệm tác phẩm "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời", cuốn ký sự đặc biệt khắc họa sâu sắc chân dung Thiếu tướng, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn - một trong những nhân vật huyền thoại của lịch sử Việt Nam hiện đại.
Những tác phẩm mang vinh quang nghề báo  

Những tác phẩm mang vinh quang nghề báo  

Trong những năm qua, đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh đã luôn bám sát thực tiễn sinh động, kiên trì tìm tòi, sáng tạo, trăn trở, chau chuốt từng khuôn hình, trang viết, để từng tác phẩm không chỉ là thông tin, mà còn là hơi thở của cuộc sống.
Tranh bé gái mắt to giá 9 triệu bảng

Tranh bé gái mắt to giá 9 triệu bảng

Tác phẩm ''Cosmic Eyes'' vẽ bé gái mắt to của Yoshimoto Nara đạt 9 triệu bảng (295 tỷ đồng) ở phiên đấu giá của Sotheby's ở London, hôm 4/3.
Nghệ nhân điêu khắc tác phẩm “Gà gáy gọi bình minh”

Nghệ nhân điêu khắc tác phẩm “Gà gáy gọi bình minh”

Hiện diện tại trung tâm phố đi bộ Tiên Yên là công trình biểu tượng với tên gọi “Gà gáy gọi bình minh” - một điểm nhấn về văn hóa, là điểm checkin cho nhân dân và du khách gần xa. Là một trong những công trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Tiên Yên, “Gà gáy gọi bình minh” do nghệ nhân Đinh Ngọc Quân, người con của thị trấn Tiên Yên tự tay điêu khắc bằng vật liệu bê tông cốt thép.
Chờ đợi gì ở Lý Hải?

Chờ đợi gì ở Lý Hải?

"Lật mặt 7" được dự đoán là một cú chuyển mình của Lý Hải. Anh lược bỏ phần lớn yếu tố giải trí, hướng đến việc xây dựng một tác phẩm thuần tâm lý, gia đình.