#yêu thương

Tìm thấy 14 kết quả

Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị

Lan tỏa yêu thương từ những điều bình dị

Năng động trong phát triển kinh tế, trách nhiệm với cộng đồng, chị Trần Thị Phương (Phó Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp và Tiểu thương phường Móng Cái 2) không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động mà còn dành nhiều tâm huyết cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn bằng những việc làm bình dị, thiết thực.
Lan tỏa yêu thương từ mái ấm gia đình

Lan tỏa yêu thương từ mái ấm gia đình

Gia đình là nơi khởi nguồn của yêu thương, là điểm tựa để mỗi người vững bước trong cuộc sống. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quảng Ninh đã tổ chức các hoạt động phong phú, ý nghĩa, nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, lan tỏa thông điệp về xây dựng mái ấm hạnh phúc, trách nhiệm và sự gắn kết trong thời kỳ mới.
Kết nối yêu thương, tiếp sức để người khuyết tật vươn lên

Kết nối yêu thương, tiếp sức để người khuyết tật vươn lên

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua tỉnh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Hành trình "gieo mầm" yêu thương

Hành trình "gieo mầm" yêu thương

Suốt 13 năm bền bỉ với hành trình "gieo mầm" yêu thương, Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu đã chạm đến cuộc sống của hàng trăm mảnh đời bất hạnh.
Xuân sẻ chia, xuân yêu thương

Xuân sẻ chia, xuân yêu thương

Những ngày này, các cấp, ngành, tổ chức và nhiều cá nhân trong tỉnh đã có những hoạt động thiết thực hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.
Những mái ấm yêu thương

Những mái ấm yêu thương

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên đã huy động mọi nguồn lực tham gia xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho các đối tượng yếu thế là hộ nghèo, cận nghèo, người già cô đơn, người khuyết tật... Càng ý nghĩa hơn khi Tết đến xuân về, họ được ở trong ngôi nhà mới kiên cố với sự an yên, hạnh phúc, sum vầy.