Không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, chị Trần Thị Phương, Phó Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp và Tiểu thương phường Móng Cái 2, còn dành nhiều tâm huyết cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn bằng những việc làm bình dị, thiết thực.
Gắn bó với hoạt động kinh doanh từ năm 2010, chị Trần Thị Phương cùng chồng đã lần lượt trải qua nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh quần áo, siêu thị bán lẻ, đến phát triển chuỗi nhà hàng và homestay. Sau nhiều năm nỗ lực, gia đình chị Phương từng bước xây dựng hoạt động kinh doanh ổn định với nhiều thương hiệu được khách hàng biết đến.
Không chỉ phát triển kinh doanh, chị Phương còn luôn quan niệm thành công chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại giá trị cho cộng đồng. Hiện doanh nghiệp của gia đình chị tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động, chủ yếu là lao động nữ với mức thu nhập bình quân 8-9 triệu đồng/người/tháng. Với chị Phương, việc tạo việc làm cho người lao động cũng là một cách sẻ chia, giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Bởi vậy, hễ biết đến trường hợp nào thực sự cần giúp đỡ, chị đều cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình.
Chị Phương chia sẻ: “Trước đây tôi từng nhận một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc tại nhà hàng. Sau khoảng 1 năm, do công việc ngày càng áp lực trong khi sức khỏe của cụ không còn đáp ứng được, nên tôi đành để cụ nghỉ, cũng thấy rất tiếc. Sau đó, tôi được biết cụ ở cùng một người cháu đang trong độ tuổi đi học, nên tôi đã tìm cách giúp đỡ hai bà cháu. Tôi đến tận nhà, phối hợp với địa phương và nhà trường để xác minh thông tin, nắm hoàn cảnh cụ thể, từ đó hỗ trợ cháu vào mỗi dịp năm học mới. Tôi luôn nghĩ mình giúp được đến đâu thì cố gắng giúp đến đó, miễn là việc làm của mình có thể mang lại chút động viên cho những người đang gặp khó khăn”.
Một trong những hoạt động thiện nguyện để lại nhiều kỷ niệm với chị Phương là ở thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Khi đó, chị Phương cùng một nhóm phụ nữ tại Móng Cái đã tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, duy trì mô hình “Bếp ăn 0 đồng” phục vụ bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hàng trăm suất ăn được chuẩn bị, nấu nướng và vận chuyển mỗi ngày bằng chính sự chung tay của các thành viên. Dù mô hình chỉ duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn khó khăn của cộng đồng.
Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, chị Phương thông qua sự kết nối của Hội LHPN phường Móng Cái 2, đã hỗ trợ 2 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí hỗ trợ 12 triệu đồng. Trong đó, một em dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập; em còn lại không may mắc bệnh suy giảm miễn dịch và giảm tiểu cầu, phải điều trị thường xuyên với chi phí lớn. Sự đồng hành của chị góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, điều trị bệnh và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Chị Phương tâm sự: “Có những sự giúp đỡ không lớn về vật chất, nhưng nếu được trao đúng lúc sẽ tiếp thêm động lực cho người khác. Vì thế, tôi chỉ mong sự sẻ chia của mình có thể giúp các gia đình vơi bớt phần nào khó khăn, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống”.
Thành công trong kinh doanh, tận tâm với công tác an sinh xã hội, chị Trần Thị Phương đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng chính những việc làm giản dị hằng ngày. Từ việc tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đến những nghĩa cử sẻ chia với các mảnh đời kém may mắn, chị Trần Thị Phương luôn chọn cách lặng lẽ cho đi mà không mong nhận lại. Đó cũng là cách chị góp phần nhân lên tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống.