Cuối tháng 7-2002, tôi bị u xơ tuyến tiền liệt (UXTTL) nên phải đến điều trị tại Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây tôi được các bác sĩ tư vấn, mổ nội soi sẽ mất ít máu và chóng xuất viện v.v. Tôi rất mừng và chấp nhận mổ nội soi dịch vụ (3.000.000đ) do bác sĩ Ba của Bệnh viện Việt Đức thực hiện tại Khoa Ngoại, Bệnh viện tỉnh.
Tối ngày 3-2-2002 tôi lên bàn mổ nội soi. Sau hơn một tuần điều trị tôi được xuất viện. Nhưng sau khi xuất viện, nước tiểu lẫn máu cứ tự rỉ ra gần một tháng trời, rất mệt mỏi phiền toái. Điều tệ hại hơn nữa là đến tháng 7-2007 thỉnh thoảng tôi lại đi tiểu ra máu, đi siêu âm phát hiện UXTTL tái phát, nặng 83g. Các bác sĩ tư vấn cho tôi là đến điều trị tại Khoa Ung - Bướu Bệnh viện tỉnh. Nhưng vì không tin vào công tác điều trị của Khoa nên tôi đã xin giấy chuyển viện lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Nhưng chưa kịp lên Bệnh viện Bạch Mai, tôi lại đi tiểu ra máu (ngày 5-6 lần). Thế là tôi phải liều đến điều trị tại Khoa Ung - Bướu Bệnh viện tỉnh trong tâm trạng rất băn khoăn lo lắng. Nhưng điều mà tôi lo lắng đã không xảy ra. Chỉ sau hơn nửa tháng mổ phanh, điều trị, tôi đã được xuất viện an toàn. Không riêng gì tôi, mà một số bệnh nhân điều trị cùng buồng bệnh với tôi kết quả cũng rất tốt: Bà Bùi Thị Lan ở Cẩm Phả mổ sỏi mật, chị Tươi ở Vân Đồn mổ u nang buồng trứng, anh Nguyễn Hưng ở Công ty Xây lắp mỏ mổ ruột thừa cũng rất an toàn, xuất viện trước tôi. Mặc dù tôi đã từng nghi ngờ công tác điều trị của Khoa Ung - Bướu Bệnh viện tỉnh và rất lo lắng trước khi lên bàn mổ, (phải mổ lại) giờ đây tôi phải thừa nhận công tác điều trị của Khoa là rất tốt, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Điều đáng ghi nhận nữa là tôi và những người cùng điều trị mỗi lần được thay băng rửa vết mổ, hoặc tiêm thuốc đều không cảm thấy đau đớn, mặc dù không phải “bồi dưỡng” 5-10 ngàn đồng cho y tá như ở một bệnh viện khác mà tôi đã từng chứng kiến. Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, các nữ y tá Hương, Yến còn lau rửa, làm vệ sinh cho tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng nên những “thầy thuốc như mẹ hiền” như thế.
Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2 tôi xin chúc các thầy thuốc ở Khoa Ung -Bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.