Uống nước dừa... “Đứng”!

Bãi biển Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vào những ngày nắng nóng thế này thật đông đúc, càng vào cuối buổi chiều lượng người đổ ra bãi tắm càng đông - trên bãi cát là những hàng ghế có dù che dùng để ngồi hóng mát, vợ chồng tôi gọi 2 quả dừa và để không bị “hớ” theo lời dặn của cô bạn, tôi đã hỏi giá trước.

Chị bán hàng trả lời 15.000 đồng/quả. Ngồi ngắm biển, uống nước dừa và thưởng thức hải sản thật thú vị, song thực lòng chúng tôi cũng không được thoải mái cho lắm vì liên tục có người ăn xin đến đứng trước mặt.

Lúc ra về, cô bán hàng nước tính các loại dịch vụ và cộng thêm 20.000 đồng tiền ghế (10.000 đồng/ghế). Tôi hỏi thì được trả lời là quán phục vụ nào ở đây cũng tính tiền ngồi. Hoá ra mua nước dừa hay nước giải khát ở đây phải đứng để uống nếu không mua ghế ngồi. Chắc người nước ngoài sang du lịch ở Việt Nam gặp những dịch vụ như thế này sẽ ngạc nhiên lắm.

Đấy là chuyện ở Đồ Sơn còn ở Bãi Cháy, Hạ Long thì sao? Là người Quảng Ninh, tôi rất tự hào về Vịnh Hạ Long, về bãi biển Bãi Cháy, Trà Cổ... Song nếu chúng ta cũng làm ăn theo kiểu “chộp giật” trên thì thật đáng tiếc vì nếu ta làm như vậy thì du khách sẽ một đi không trở lại. Vậy nên, các cơ quan, ban, ngành, chức năng của tỉnh và các địa phương cần có biện pháp quản lý chặt chẽ và có những quy định cụ thể đối với người bán hàng trong việc tuân thủ giá cả dịch vụ cũng như cung cách bán hàng. Những việc đó tuy nhỏ nhưng lại gây ấn tượng trực tiếp với du khách khi đến với Quảng Ninh.

Cùng chuyên mục