Vừa qua chúng tôi có bài viết “Kẻ dại, người khôn”, đề cập đến 2 bố con nhà nọ đã tàng trữ 124kg pháo và kết quả: bố lĩnh 40 tháng tù, con lĩnh 54 tháng tù giam vì vi phạm Chỉ thị 406, Nghị quyết 05/CP của Chính phủ.
Đáng tiếc là trong đêm 30 Tết vừa rồi, Công an TX Cẩm Phả lại phải đưa 11 đối tượng vào “ăn tết” trong… trại tạm giam vì hành vi đốt pháo. Trong số này có trường hợp cả 2 bố con cùng tham gia đốt pháo. Thế là câu chuyện “kẻ dại, người khôn” lại lặp lại. Chỉ đến khi đứng trước vành móng ngựa, họ thấy “dại” thì đã quá muộn. Đáng trách nhất là đối tượng Nguyễn Thế B ở tổ 22, khu 3, phường Cửa Ông còn có kiểu ăn mừng kỳ quặc là bế cả đứa con vừa tròn một tháng tuổi của mình ra cùng đốt pháo trước cửa nhà vào đêm giao thừa. Chỉ đến khi bị bắt thì người cha này mới ân hận, nhưng hối không kịp nữa…
Ngày xuân, nhân chuyện này mới ngẫm thấy con người ta “khôn, dại” thật chẳng biết thế nào! “Khôn” như mấy anh chàng lắm tiền mua pháo về đốt ấy thật chỉ để mua tiếng cười chê; “khôn” ấy là “khôn dại”!