Đến dịp 20 – 11, các bậc phụ huynh, các em học sinh đều có những hành động thiết thực để tỏ lòng biết ơn công lao dạy dỗ, chăm sóc của các thầy cô. Trong đó việc tặng hoa, tặng quà các thầy cô giáo nhân dịp này được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên việc tặng hoa, tặng quà sao cho có văn hoá để không làm mất đi nét đẹp của ngày này thì không phải ai cũng để ý.
Vào những ngày này, nhiều bậc phụ huynh thường lựa chọn những bó hoa tươi thắm nhất đến chúc mừng thầy cô giáo của các con. Nhưng cũng có người lại lựa chọn “phong bì” tặng các thầy cô cho “gọn nhẹ”. Trong những năm gần đây “văn hoá phong bì” ngày càng được nhiều người sử dụng nên đã gây ra những hình ảnh không đẹp và khiến không ít thầy cô phải phiền lòng.
Tôi cũng là một giáo viên, hàng năm cứ đến dịp 20-11 tôi phải chứng kiến những cảnh phụ huynh học sinh đến tặng cô giáo rút ra một cái phong bì trơ trọi giống như một cuộc ngã giá mà thấy buồn. Có người đến ngồi nói chuyện với thầy cô một lúc rồi rút ra một chiếc phong bì để tặng cô. Vừa ngại ngùng pha lẫn sự không hài lòng, tôi đưa trả lại không nhận thì họ cố giúi vào tay tôi hoặc một chỗ nào đó cho bằng được. Tôi đành nhận một cách miễn cưỡng mà cảm thấy không vui chút nào. Có những bậc phụ huynh lại mang theo cả con đến để tặng quà theo cách đó khiến các cháu có sự nhìn nhận, đánh giá không tốt về thầy cô giáo và mối quan hệ giữa phụ huynh học sinh với thầy cô giáo.
Tôi còn nhớ vào ngày 20 – 11 cách đây đã 12 năm, đó là năm đầu tiên tôi làm giáo viên. Sáng hôm ấy tôi đang chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi thật bất ngờ vì trước mắt là cô bé lớp trưởng, tay ôm bó hoa, vẫn giọng nói trong sáng và những lời chúc thật giản dị, em tặng tôi. Tôi vô cùng xúc động bởi cô học sinh trong bộ đồng phục học sinh và chiếc khăn quàng đỏ thắm và tình cảm chân thành mà em dành cho tôi.
Tặng quà gì đối với các thầy cô giáo trong dịp này không quan trọng mà quan trọng ở tấm lòng, sự thành tâm và cách tặng quà. Làm sao để việc tặng quà các thầy cô giáo luôn là nét đẹp mỗi dịp 20-11.