Vẫn tiếp tiễn tình trạng “đỏ, đen” trên tuyến xe khách Hải Phòng - Hạ Long

Do yêu cầu của công việc, tôi thường đi TP Hải Phòng. Trên tuyến xe Bãi Cháy (TP Hạ Long) đi Lạc Long (TP Hải Phòng) có xe của Quảng Ninh và xe của Hải Phòng, hành khách luôn bị bọn đỏ đen quấy nhiễu. Tình trạng này Báo Quảng Ninh đã lên án nhưng các hành vi này vẫn tiếp diễn.

Ngày 11-3-2008, tôi đi Hải Phòng trên xe 14D - 0298. Khi xe xuất bến Bãi Cháy có một số khách từ một xe khác đang vào bến chuyển sang, đến Đại Yên có 1 người khoảng 40 tuổi mặc áo hoa nâu lên xe. Vừa bước vào xe y đã đưa ra 3 con bài bày trò đỏ đen. Ba, bốn tên đồng bọn (lần này có thêm một phụ nữ), bọn chúng vừa đả kích tên cầm bài vừa kích động hành khách, một tên trong bọn đưa ra 50.000 đồng, tên cầm bài chịu thua, cứ thế chúng tăng dần lên 5 triệu đồng. Có cặp vợ chồng trung niên, không rõ hai ông bà đi đâu, về đâu, trong túi có 3 triệu bạc đưa ra đánh, chúng lấy hết. Ông bà ngồi nhìn nhau chảy nước mắt, vì già mà dại.

Lần trước, ngày 8-1-2008, tôi cũng đi xe này, cũng đến Đại Yên có 1 khách lên xe. Người lên xe hôm đó cũng là tên mặc áo nâu đã nói ở xe 14D - 0298. Hôm đó có 1 chị từ Bãi Cháy đi Lạc Long để về Phủ Lý, trong túi còn 2 triệu, chúng dở trò lấy hết. Mất tiền chị khóc nức nở, chúng mới trả lại 100.000 đồng.

Tôi hỏi tại sao lại cho chúng lên xe, lái xe trả lời: Khách lên xe trả tiền vé là đi, biết bọn đỏ đen nếu không cho chúng đi xe sẽ bị chúng ném đá, gạch vỡ kính, vừa rồi một xe đã vỡ kính vì bọn này.

Cũng theo lái xe 14D - 0298, có một chị đi xe bị chúng lừa lấy mất 57 triệu.

Hoạt động của bọn đỏ đen trên tuyến đường Bãi Cháy - Lạc Long đã diễn ra từ 2006 đến nay vẫn không có cơ quan nào xử lý. Lái phụ xe trên tuyến đường này ai cũng bất bình, song không ai muốn gây phiền toái vì số lượng chúng rất đông. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này để mỗi chuyến xe được bình yên.

Cùng chuyên mục