Chuyện ông L, công an xã Cẩm Hải (TX Cẩm Phả) làm đơn xin thôi việc chẳng mấy chốc mà lan khắp cả xã. ở cái xã hẻo lánh này, động có chuyện gì là người ta đồn đại nhanh lắm. Ông L vốn là một người mạnh mẽ, trời không sợ, đất không sợ! Vậy mà giờ ông lại ‘’chùn’’ khi thi hành công vụ đến mức phải xin... thôi việc. Kể cũng lạ !
Tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện thì hoá ra là bởi từ ngày 15-12-2007, theo quy định của Nhà nước, tất cả mọi công dân khi đi xe mô tô, xe gắn máy thì phải đội mũ bảo hiểm. Cẩm Hải vốn là xã vùng sâu, vùng xa của TX Cẩm Phả, đường từ trung tâm xã ra đường quốc lộ lại xa nên chẳng mấy khi cảnh sát giao thông đến làm việc nơi này, cho nên việc nhắc nhở, xử phạt người không chấp hành luật lệ giao thông được giao cho công an xã là ông L. Nhưng khốn thay, cả xã đều quen nhau, thậm chí là họ hàng của nhau, không đằng nội thì đằng ngoại. Thành thử việc xử lý vi phạm của ông L thật khó khăn, vì cứ động vào ai cũng đều là chỗ họ hàng, quen biết cả. Ban đầu thì họ xin xỏ, không được thì họ chửi bới. Họ lôi ra độc chuyện đâu đâu, nào là “ngày xưa cái lão ấy nghèo kiết xác, phải nhờ nhà tao mà có cái để mà ăn, nay lại trở mặt”, nào là “người làng người xã chỉ nhắc nhở nhau là được rồi sao còn phạt của nhau quá thể” v.v.. và v.v.. Thậm chí có kẻ xấu bụng, còn nhè lúc nhà ông đi ngủ rồi tương đá hộc làm vỡ ngói, khiến vợ ông sợ chết khiếp! Có kẻ nói xa nói gần ‘’Từ giờ nhà lão ấy có công có việc gì, đừng ai đến nữa’’...
Không riêng ông L mà cả nhà ông đều lo, không những lo những kẻ ném đá giấu tay, lại lo tình nghĩa làng trên xóm dưới không vẹn toàn, có khi ‘’mất’’ cả anh em họ hàng! Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấp trên khiển trách. Cực chẳng đã cuối cùng ông xin thôi việc...
Thế mới biết để thực thi ‘’phép vua’’ ở những làng quê, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa như Cẩm Hải, thực không đơn giản!