Cơn bão số 4 và số 6 đi qua để lại cho huyện Bình Liêu những tổn thất, hậu quả nặng nề nhiều mặt, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện cũng nằm chung trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, điều đáng mừng là trong khó khăn đã xuất hiện những trường học tiêu biểu cho ý chí vươn lên, vững vàng vượt qua thiên tai để duy trì việc dạy và học. Trường Tiểu học cơ sở thôn Ngàn Vàng Trên (xã Đồng Tâm) là một điển hình như thế.
Vật lộn với con đường dài 6 cây số bị mưa, lũ tàn phá bằng xe máy, sau gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Trường Tiểu học cơ sở thôn Ngàn Vàng trên (thuộc trường tiểu học xã Đồng Tâm). Lẫn trong sương mờ lưng chừng núi hiện lên ngôi trường: Mái bị tốc, tường nứt, vết lở nham nhở. Tuy vậy, tại ngôi nhà đang xây dở cạnh trường vẫn văng vẳng tiếng thầy dạy, trò đọc. Tiến về phía ngôi nhà, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là một không khí học tập nghiêm túc, say sưa của thầy và trò 3 lớp học cùng ở trong một căn phòng, được ngăn bằng bất cứ vật gì có thể. Đây chính là nơi học tập của thầy, trò Trường Tiểu học cơ sở thôn Ngàn Vàng Trên từ sau 2 cơn bão đến nay.
Tiếp chúng tôi, thầy Hiệu trưởng Ngô Thiêm Voòng cho biết: Ngôi trường được xây từ năm 1996, đã xuống cấp, không thể trụ nổi trước sức tàn phá của bão số 4, nay lại thêm cơn bão số 6 với sức tàn phá mạnh hơn, trường hư hỏng hoàn toàn không còn phòng học. Ngay sau khi cơn bão đi qua, với quyết tâm dù trường bị đổ, cũng không để học sinh phải nghỉ học, Ban Giám hiệu cùng toàn thể thầy, cô nhà trường đã tìm mọi cách để duy trì các lớp học. Trường liên hệ mượn tạm nhà văn hoá thôn đang xây dở để làm chỗ dạy và học; đến các gia đình vận động học sinh tiếp tục đến lớp, vì vậy tuy nhà trường không còn phòng học, nhưng học sinh vẫn không phải nghỉ học. Hằng ngày, 6 lớp học (từ mẫu giáo đến lớp 5) với gần 50 học sinh, 100% là người dân tộc Dao vẫn duy trì học tập đều đặn, đây là cố gắng lớn của thầy, trò nhà trường.
Thầy Hoàng Tiến và thầy Hoàng Xuân Long cho biết thêm, tuy là trường vùng cao, còn rất nhiều khó khăn về điều kiện trường lớp, nhưng những năm qua, trường vẫn cố gắng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. Nay tuy có lớp học tạm, nhưng cùng một lúc 3 lớp học chung trong một căn phòng được ngăn đơn sơ, một thầy giảng bài học sinh cả 3 lớp đều nghe được sẽ làm các em mất tập trung, vì vậy chất lượng dạy và học không đảm bảo yêu cầu. Ước muốn có ngôi trường kiên cố, khang trang, rộng rãi để học tập là mơ ước bấy lâu của thầy và trò nhà trường. Ngày ngày nhìn các em vượt núi, đồi, khe, suối đến trường tiếp nhận tri thức trong những phòng học tạm bợ, sơ sài mà thấy xót xa.
Trường Tiểu học xã Đồng Tâm có 9 cơ sở trường học, hiện chỉ có 4 cơ sở trường tương đối đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học. 5 cơ sở trường còn lại đều thiếu thốn về phòng học, bàn, ghế, đặc biệt là 2 cơ sở trường: Thôn Ngàn Vàng Trên, và bản Ngàn Phe đang phải học nhờ nhà văn hoá thôn và nhà dân.
Rời Trường Tiểu học cơ sở thôn Ngàn Vàng Trên, trong lòng chúng tôi đầy tâm trạng. Vui vì trong khó khăn, trường vẫn duy trì được việc dạy và học. Buồn vì canh cánh trong lòng nỗi niềm tâm sự của các thầy giáo “cắm bản”, và câu hỏi ngây thơ của các em học sinh đối với chúng tôi: Chú ơi, bao giờ chúng cháu có lớp học?