Vào dịp hè, bãi tắm Xà Cong (phường Hà Phong, TP Hạ Long) thường thu hút đông người tắm. Tuy nhiên, những hố sâu do việc khai thác cát để lại khiến bãi tắm này trở nên rất nguy hiểm. Cái chết thương tâm của em Vũ Văn Đức (học sinh lớp 6A, trường THCS Hà Tu) khi em nỗ lực cứu bạn khỏi chết đuối ngay đầu hè như một cảnh báo.
Bãi tắm Xà Cong Bãi Xà Cong là một bãi tắm được hình thành tự phát từ một bãi triều sát chân đê, dài khoảng 100m, có nhiều doi cát thoai thoải. Theo phản ánh của những người dân ở khu vực này thì gần đây do việc hút cát đã tạo ra nhiều hố sâu. Khi thủy triều lên, nước tràn lên che khuất hết các hố cát tạo thành những "cái bẫy" chết người. Đặc biệt có hố sâu nước sâu trên 7 - 8m. Anh Bùi Đức Thịnh, tổ trưởng dân phố cho biết: Phần lớn những người tới tắm đều là trẻ em ở nơi khác. Nhiều hôm có đến 30-40 người, rất khó kiểm soát. Ở đây năm nào cũng xảy ra tai nạn chết người. Để tránh những tai nạn đáng tiếc, chính quyền địa phương nên có các biện pháp cần thiết cảnh báo nguy hiểm (cắm biển báo) hoặc cấm bơi tại khu vực này. Bên cạnh đó, các gia đình cần có sự quản lý chặt chẽ con em mình.
Khi nước cạn trên bề mặt bãi Cái Xà Cong là những hố cát sâu
Khi thủy triều lên nước ngập nên các hố cát vô tình biến thành những cái bẫy rất nguy hiểm, đặc biệt là trẻ em