Tôi thật may mắn được là một trong những người đầu tiên xuống tham gia chỉ đạo đóng những mét cọc thép tượng trưng đầu tiên trong ngày lễ khởi công công trình cầu Bãi Cháy, ngày 19-5-2003. Và cũng là người ngày đêm được theo suốt chiều dài công trình lịch sử cùng đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát, các chuyên gia Nhật Bản (nhà thầu chính) và các cán bộ kỹ thuật, công nhân của mình. Và vinh hạnh hơn, ngày 2-12-2006 tôi được cầm trên tay giấy mời tham dự buổi lễ khánh thành công trình.
Những người thợ xây dựng Việt Nam trên công trường thi công cầu Bãi Cháy.
Ngay từ những ngày đầu thi công công trình, tôi và các cán bộ, kỹ sư, công nhân của mình đã ý thức được trọng trách đang đảm nhận và quyết tâm hoàn thành công việc với niềm tự hào là mình đã được tham gia vào công trình lớn có ý nghĩa lịch sử như cầu Bãi Cháy. Đó chính là động lực lớn nhất mà chúng tôi luôn mang theo bên mình để xua đi những nhọc nhằn, khó khăn trong suốt chặng đường thi công công trình. Niềm vui và tự hào đó cứ dần lớn lên theo độ cao và chiều dài của công trình sau mỗi lần dồn sức để hoàn thành các mốc tiến độ của từng hạng mục công việc.
Trong cuộc đời một kỹ sư cầu như chúng tôi, cầu Bãi Cháy với hơn 3 năm gắn bó, những khó khăn, vất vả, gió bụi công trường được ví như là một trận đánh chạy đua với thời gian để đạt được chất lượng kỹ, mỹ thuật và tiến độ công trình, để ngày hôm nay thấy thật tự hào và hạnh phúc được chứng kiến không khí tưng bừng nô nức của dòng người xe nối nhau trên “dải lụa” cầu Bãi Cháy vắt ngang nối liền đôi bờ Cửa Lục thơ mộng.
Tôi xin được chia sẻ niềm vui, tự hào trọn vẹn này và gửi lời cám ơn tới các anh - những người thợ Việt Nam xây dựng cầu Bãi Cháy, mà ngày hôm qua đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình tham gia thi công công trình. Hôm nay đây, dù các anh đang ở đâu đó trên các công trường rải khắp mọi miền của đất nước, hãy luôn mang theo mình niềm tự hào lớn, để hình ảnh những người thợ xây dựng luôn tràn đầy trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của người dân.