Xót xa cho những cặp phà

Cách đây khoảng 1 năm những ai đã một lần đến TP  Hạ Long xinh đẹp chắc chắn đã được đi trên những chuyến phà - phương tiện qua lại dòng sông Cửa Lục nối hai bờ Bãi Cháy – Hòn Gai một thời.

Từ khi Cầu Bãi Cháy hoàn thành đưa vào sử dụng đã chấm dứt vai trò lịch sử của những chuyến phà.  Từng đoàn người và xe nối đuôi nhau đi trên cầu Bãi Cháy, được đón luồng gió nam mát lạnh, được thả tầm nhìn ra Vịnh Hạ Long. Nhưng lòng ta không khỏi xót xa khi thấy ngay dưới chân cầu những cặp phà được đầu tư  đang bị nắng, mưa, bão gió và nước mặn phá hủy. Nếu những cặp phà cứ buông neo đậu đó có lẽ không còn lâu nữa hàng chục tỷ tiền vốn của nhà nước và nhân dân sẽ trở thành đống sắt vụn quấn theo dòng xoáy của nước biển và sự thờ ơ của người quản lý.

Là người dân của TP Hạ Long xin được đề nghị với các cơ quan quản lý hãy nhanh chóng báo cáo với Bộ Giao thông - Vận tải điều chuyển những cặp phà đang bỏ không cho những địa phương, đơn vị còn có nhu cầu để tiếp tục khai thác, sử dụng phục vụ việc đi lại ở những vùng sông nước, những vùng ngày đêm vẫn còn những đe dọa đắm đò rình rập các cháu nhỏ đến trường. Chớ nên ‘’có mới, nới cũ’’ nơi cần thì không có, nơi có thì không dùng thì thật là lãng phí trong khi toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ” về tiết kiệm chống lãng phí.

Cùng chuyên mục