Nghe mọi người kháo nhau, muốn mua hàng rẻ, hàng đại hạ giá thì ra Móng Cái, tôi cũng tranh thủ những ngày giáp Tết ngược dòng người đang đổ từ Móng Cái về quê ăn Tết để có mặt tại chợ trung tâm Móng Cái...
Điều tôi nhận thấy đầu tiên đó là chợ trung tâm Móng Cái vào những ngày cuối năm đông hơn những ngày thường. Trước kia, chợ trung tâm thường chỉ tập trung những người buôn chuyến "đánh hàng" về sâu trong nội địa với số lượng lớn. Nhưng vào những ngày giáp Tết, tôi thấy số người đi mua lẻ rất đông. Hầu hết là nhân dân của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh nhưng cũng có một số người từ những tỉnh ngoài đến đây để có thể chọn cho mình một vài bộ quần áo vừa ý để diện Tết.
Hàng bán đại hạ giá tại chợ Trung tâm Móng Cái được nhiều người tiêu dùng quan tâm
Vừa bước chân vào cửa chợ trung tâm Móng Cái, tôi đã bị cuốn hút bởi 1 anh chàng người Trung Quốc nói tiếng Việt không sõi nhưng vừa bán hàng vừa nói luôn mồm bằng giọng lơ lớ "một trăm một cái, mua đi", “50 ngàn 1 cái mua đi”... Bên cạnh anh ta là đống áo thể thao với một tấm bìa cứng có ghi nghệch ngoạc dòng chữ "đại hạ giá, 100.000đ/1 chiếc". Không biết người mua ấn tượng bởi hàng hoá hay cách quảng cáo của anh ta nhưng tôi thấy có rất đông người đứng quanh đó chọn hàng, ướm thử.
Anh Hoàng, quê ở Hải Dương làm nghề bốc xếp hàng hoá ở Móng Cái cho biết, vào dịp giáp Tết anh tranh thủ vào chọn mua một ít quần áo về để diện Tết và tặng cho một số người thân trong gia đình. Thông thường giá của những mặt hàng này đều giảm rất nhiều so với những ngày mới vào mùa đông. Thông thường thì giá giảm khoảng 1/3, thậm chí có những mặt hàng giảm giá chỉ còn một nửa.
Hạ giá để bán hàng còn về ăn Tết
Giá rẻ và mặt hàng đa dạng như vậy nhưng để chọn cho mình một chiếc vừa ý không hề dễ, chị Thuý, người ở TX Móng Cái cho tôi biết, theo tập quán của những người Trung Quốc sang bán hàng tại chợ Móng Cái, họ đều cố gắng làm sao để bán được hết hàng trong năm cũ để sang năm mới công việc kinh doanh sẽ được thuận lợi. Vì thế vào những ngày giáp tết, những hàng tồn, hàng lỗi mốt... đều được những chủ hàng bán ra với giá đại hạ.
Không chỉ có trong chợ Trung tâm mà suốt dọc đường Trần Phú, con phố kinh doanh thương mại chính của TX Móng Cái, tôi có thể bắt gặp rất nhiều cửa hàng treo biển hàng đại hạ giá.
Tôi đã chọn được chiếc áo đẹp và rẻ