Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2009, chúng tôi có mặt ở một số huyện miền đông của tỉnh. Mọi năm, thời điểm này đã rất sôi động chuyện mua sắm Tết, nhưng năm nay dù hàng hoá khá dồi dào, lượng người mua sắm lại rất hạn chế...
Hàng hoá phục vụ Tết ở miền Đông khá dồi dào, tuy nhiên lượng người mua hàng rất hạn chế.
Đến huyện Đầm Hà, hàng hoá Tết đã được bày bán, song lượng người mua cũng hạn chế. Người dân ở đây đang tập trung cho khôi phục sản xuất và tập trung gieo cấy vụ xuân, với họ Tết… vẫn còn xa lắm. Ghé thăm một cửa hàng bán đồ trang trí và nội thất ở gần chợ trung tâm, một chủ cửa hàng nói: “Tôi chưa thấy năm nào lại như năm nay. Hàng hoá tiêu thụ quá chậm, ngồi cả ngày mới chỉ bán được vài thứ hàng vặt, còn hàng tết thì chưa ai hỏi đến, trong khi đó giá các mặt hàng đều không tăng nhiều như mọi năm. Thời điểm này tết năm ngoái, tôi lấy đủ các mặt hàng nhưng năm nay chỉ dám lấy cầm chừng, hàng hầu như còn nguyên”...
Ở chợ trung tâm Hải Hà cũng chung tình cảnh như chợ Tiên Yên, Đầm Hà. Dừng lại tại khu vực bán hàng tạp phẩm trong chợ, chúng tôi thấy lượng hàng hoá nhập về rất nhiều, nhưng người mua chỉ thấy lác đác. Chị Nguyễn Thị Lương, một trong những người buôn bán hàng tạp hoá lâu năm ở đây cho biết: Do nông dân đang tập trung sản xuất, nên ít người chú ý đến việc mua hàng tết, hàng hoá bán rất chậm. Tại khu vực bán quần áo, mới 3h chiều mà nhiều tiểu thương đã chuẩn bị đóng cửa quầy, bởi ngồi cả ngày chẳng bán được gì, thậm chí không có khách hàng đến hỏi... Đến thăm cơ sở sản xuất bánh kẹo Xuân Thế, một cơ sở sản xuất lâu năm và có tiếng của huyện Hải Hà và cả khu vực miền đông tình cảnh cũng tương tự. Vào thời điểm này những năm trước, cơ sở này nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, buổi tối công nhân phải tăng ca làm để kịp giao hàng cho khách. Năm nay, do các cửa hàng không bán được nhiều nên họ đặt hàng với số lượng rất ít. Những người bán hàng ở đây đang mong chờ những ngày cuối cùng của năm, thị trường sẽ sôi động hơn...