Chưa có lúc nào người dân ở xã Đảo Đồng Rui (Tiên Yên) lại đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay: Trên 1.000 ha đầm nuôi tôm bị bỏ hoang, nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn làm mẩy đã bị nhiễm bệnh không có khả năng cho thu hoạch. Đây chính là hậu quả để lại của đợt triều cường xảy ra vào cuối tháng 11 năm 2008.
Theo như kế hoạch, vụ chiêm xuân năm 2009 xã Đồng Rui sẽ gieo cấy 115 ha bằng các giống lúa chủ lực (lai 2 dòng, Khang dân 18) thế nhưng do ảnh hưởng của đợt triều cường vào cuối năm 2008 đã làm cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của xã bị nhiễm mặn. Đồng chí Nguyễn Quốc Trưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mặc dù xã đã chỉ đạo các thôn tập trung sức lực cải tạo ruộng đất bị nhiễm mặn để cấy lúa cho kịp thời vụ, nhưng cũng chỉ cải tạo được 80 ha/115 ha bị nhiễm mặn, số còn lại bỏ hoang hoặc chuyển sang trồng cây màu. Trong quá trình làm đất, gieo mạ cho đến khi cây lúa làm đòng, trổ bông cán bộ xã thường xuyên tổ chức thăm đồng, theo dõi sự phát triển của cây lúa. Nhìn cây lúa to, bông dài, nhiều hạt ai cũng nghĩ rằng công sức mình bỏ ra đã được bù đắp. Thế nhưng, khi cây lúa trỗ bông và đang bước vào giai đoạn làm mẩy thì một số thửa ruộng lá lúa héo, hạt lép, chỉ vài ngày sau hiện tượng này không giảm mà càng lan ra diện rộng, cây lúa cứ lùn dần, thân tóp rồi biến thành màu trắng. Đem so sánh với những thửa ruộng không bị nhiễm mặn thì hạt lúa to, trắc và mẩy...
Dẫn chúng tôi đến thửa ruộng lúa của gia đình, anh Bùi Văn Hùng ở thôn Hạ kể: Cuối năm 2008, gia đình đã trắng tay vì nuôi tôm sú. Do không còn kinh phí để cải tạo lại diện tích đầm nuôi tôm, vợ chồng quay về cấy lúa nhưng 6 sào ruộng cũng bị nước mặn xâm nhập vào. Phải mất khá nhiều thời gian, vợ chồng tôi mới cải tạo lại diện tích đất bị nhiễm mặn để gieo cấy vụ lúa chiêm xuân cho kịp khung thời vụ. Trong thời gian gieo cấy cho đến khi cây lúa đẻ nhánh, làm đòng đều gặp thời tiết thuận lợi nên sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn của một mùa bội thu. Thế nhưng đến thời điểm bước vào giai đoạn làm mẩy thì cây lúa không thể phát triển được nữa sau đó lá lúa khô dần, hạt lúa lép kẹp rồi khô trắng ruộng, nhìn mà xót xa.
Được biết, sau khi nước triều cường rút, lãnh đạo xã Đồng Rui đã có văn bản trình cấp trên đề nghị được đầu tư kinh phí để nâng cấp và cải tạo lại toàn bộ tuyến đê bao ngăn mặn nhằm giúp cho người dân có đất canh tác, có ao đầm để nuôi tôm. Tuy nhiên, gần 7 tháng trôi qua dự án vẫn đang nằm trong giai đoạn “phê duyệt”, trong khi mùa mưa bão đang cận kề và nguy cơ tái nghèo là không thể tránh khỏi.